Thái Hà (08.02.2026) – “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. (Mt 5,13-16)

Khi nói đến hình ảnh muối, người ta thường nghĩ đến hai công dụng chính của muối là dùng để bảo quản thực phẩm, ướp cho đồ dùng khỏi hư hoặc là dùng để làm gia vị. Muối mặn thấm vào thức ăn, vừa để sát trùng, bảo quản đồ ăn, ngăn ngừa vi khuẩn lây nhiễm, vừa làm cho đồ ăn được đậm đà hương vị và thơm ngon.
Hôm nay, Đức Giêsu cũng lấy hình ảnh muối để nói về vai trò chứng ta của người môn đệ: “Chính anh em là muối cho đời”. Người môn đệ của Đức Giêsu không thể sống cách nhạt nhòa, không mang lại điều gì cho cộng đoàn và xã hội. Trong cộng đoàn, người môn đệ Đức Giêsu cần là một “gia vị mặn mà” bằng cách chuyên cần cầ nguyện và sống đời gương mẫu. Còn giữa một xã hội với nhiều xung đột, chia rẽ và bất công, người môn đệ Đức Giêsu cần phải nên chứng tá cho Tin Mừng, sống có trách nhiệm và liên đới với các vấn đề xung quanh trong cuộc sống.
Trong cuộc sống ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, các chủ thuyết độc tài, tự do phóng khoáng đang dần len lỏi và làm lung lay đức tin của mỗi cộng đoàn tín hữu. Do vậy, lời mời gọi làm môn đệ Đức Giêsu, làm “muối cho đời”, làm chứng tá trần gian vẫn còn rất khẩn thiết cho mỗi chúng ta, những người Kitô hữu. Chúng ta không chỉ được nahức nhở phải luôn làm mới mình, không được để “nhạt đi” trong đức tin cộng đoàn giáo xứ, cho mọi người xung quanh, nơi mình sinh sống. Bởi lẽ, như vị mặn là bản chất của muối như thế nào, thì sự thành thiện, đạo đức cũng là bản chất của đời sống Kitô hữu như thế đó. Và cũng như thế, khi đánh mất bản chất của mình, muối trở thành vô dụng như thế nào thì đời sống Kitô hữu cũng dần trở nên vô nghĩa như thế.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chuyên chăm cầu nguyện và say mê làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, đạo đức. Xin cho chúng con luôn được kết hợp mật thiết với Chúa, để làm muối ướp mặn cho đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà