Chúa Nhật XIII Thường Niên: Đặc sủng là… “Để họ nên một”

Thái Hà (29.06.2025) – Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “ Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và Kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! “ Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16,13-19)

Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi số 16, thánh Giáo hoàng Phaolô VI viết: “Trong ‘Thời của Giáo hội này’ chính Giáo hội có bổn phận rao giàng Tin Mừng. Bổn phận không thể hoàn tất mà không có Giáo hội, càng không thể hoàn tất nếu chống lại Giáo Hội”.

Liên kết với Tin Mừng ngày hôm nay, ta thấy lời của Đức Phaolô VI như một sự nhắc nhở cho moi tín hữu về căn tính “truyền giáo” của Giáo hội. Đồng thời cũng tái khẳng định thẩm quyền, trên bình diện Đức Tin, mà Đức Kitô đã trao lại cho Hội Thánh của Người. Rao giảng Tin Mừng là sứ mệnh, là ân sủng của mọi Kitô hưuũ nhưng đồng thời cũng là đặc quyền của Hội Thánh. Quyền bính và phẩm trật không phải để chia rẽ nhưng trên hết là để chia sẻ phận vụ chúng với nhau vì “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách, là vì ích chung”. Mọi thánh phần trong Giáo hội được mời gọi trở thành những viên đá sống động để xây dựng đền thờ của Thiên Chúa. Nhưng tiên vàn, tất cả phải được hiệp nhất trong cùng một Thần Khí và phải được đặt nền trên “Viên Đá Góc Tường” là chính Đức Giêsu Kitô.

Hôm nay Giáo Hội cũng kính nhớ hai thánh Phêrô và Phaolô, thiết tưởng lời nguyện tiền tụng trong thánh lễ hôm nay đã khắc họa rõ nét tính cách và sứ vụ của hai Tông đồ trụ cột của Giáo hội: “Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin; Thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên khởi cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân”. Tuy mỗi người một quan điểm, một công việc khác nhau nhưng sau tất cả, điều mà hai vị thánh Tông đồ ra sức phục vụ chỉ có một, đó chính là Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng hết khả năng và sự hy sinh của mình để cùng nhau làm cho Nước Chúa được rộng mở. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…