Chúa Nhật XX Thường Niên: Tình yêu cứu chuộc

Thái Hà (17.08.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chốn lại mẹ chồng”. (Lc 12,49-53)

Trong Tông huấn Hồng ân Cứu Chuộc, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II mời gọi rằng: “Trong Năm Thánh cứu chuộc, toàn thể Hội Thánh ước ao canh tân tình yêu của mình đối với Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc con người và thế giới”. (số 14)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bày tỏ cho các môn đệ biết về một “phép rửa” mà Người sẽ phải chịu: đó chính là mầu nhiệm Vượt Qua của Người. VÌ yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự khiêm tự hạ và đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết không phải vì Người có tội, nhưng vì tội của nhân loại và để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, nhờ phép rửa là cuộc Vượt Qua, Đức Giêsu đã mang ơn cứu độ đến cho con người.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết sống xứng đáng hơn với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta cũng được thông phần vào trong cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, để nhờ đó chúng ta được ơn tha thứ tội lỗi và được trở nên thụ tạo mới. Như vậy, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi mỗi ngày hãy biết vượt thắng và loại bỏ những tội lỗi, để có thể sống xứng đáng hơn với tình yêu cứu chuộc mà Thiên Chúa đã dành cho ta. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi trở nên những sứ giả đem Tin Mừng cứu độ đến với tha nhân. Các cụ thể, mỗi người chúng ta có thể loan báo bằng chính một đời sống đạo đức, hiệp nhất, luôn hy sinh và yêu thương hết tất cả mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi ngày biết vượt thắng những cám dỗ tội lỗi làm mất lòng Chúa, để mỗi ngày chúng con có thể sống xứng đáng hơn với tình yêu cứu chuộc mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…