Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: Kho tàng trên trời

Thái Hà (13.10.2024) – Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,17-30)

Đức Phanxicô nói: “Tất cả chúng ta đều đang đi về Giêrusalem trên trời, ngày hạnh phúc là ngày chúng ta sẽ được thấy dung nhan Thiên Chúa, và được ở mãi trong tình yêu của Người”.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn Tiệc Cưới mà diễn tả thực tại Nước Trời. Chính nhờ lòng độ lượng của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều được mời vào bàn tiệc để thông hiệp và chia vui.

Bước vào không gian thiêng liêng và thánh thiện của tiệc cưới đòi buộc người tham dự phải mặc lấy y phục là sự thánh thiện nguyên tuyền. Không thể đem hành lý phàm tục vào địa hạt thiêng thánh. Mọi tàn tích của tội sẽ phải gột rửa nếu không sẽ chẳng phù hợp với khung cảnh của buổi tiệc Nước Trời.

Vào Nước Trời là được tham dự một bữa tiệc hoan hỷ của Thiên Chúa. Đón nhận hay từ chối lời mời ấy là do sự tự do chọn lựa của con người. Đồng thời, con người cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Một khi chọn lựa, người ta cần phải đáp ứng những đòi hỏi, bởi Nước Trời không phải là nơi mà người ta muốn vào ra tùy thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật vinh dự cho con khi được Chúa mời gọi vào tham dự Bàn Tiệc Nước Trời. Xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận hồng ân Chúa ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…