Di quan và thánh lễ tiễn đưa thầy Giuse Lê Nguyễn về nhà dòng

Lúc 8h50, nghi thức di quan và Thánh lễ tiễn đưa thi hài Thầy Giuse Lê Nguyễn, được cử hành tại Nhà Xứ và Nhà Thờ Châu Khê, Măng Yang, Pleiku.

Đông đảo quý Cha trong Dòng và trong vùng, quý Tu Sĩ, quý Thầy Học Viện, thân nhân và cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ

Bầu khí trang nghiêm, ấm cúng, thánh thiêng và đầy nghẹn ngào, tiếc thương, xúc động, đọng lại trong Thánh Lễ và lời cầu nguyện.

Cuộc đời Thầy tuy vắn vỏi nhưng là cuộc đời và hành trình đáng mơ ước trong đức tin của người sống đời dâng hiến. Thầy đã hiến dâng trọn vẹn với cả niềm vui và hạnh phúc bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Thầy ra đi đang trong lúc vui nhất của đời dâng hiến.

Thầy ra đi để được trở về Nhà Cha muôn đời, trở về với Đấng đã vì yêu thương mà kêu gọi và biến đổi Thầy bằng ân sủng.

Thầy trở về với Đấng Cứu Thế mà Thầy đã quyết tâm dâng hiến đời Thầy trong Dòng Thánh mang tên Người.

Thầy ra đi trong môi trường sứ vụ mà anh em DCCT đang thi hành. Thầy ở lại trong ngôi Nhà thờ mà Thầy được làm con Chúa khi được dìm vào trong dòng nước Thánh Tẩy của Bí Tích Thánh Tẩy. Nơi đây Thầy đã được thuộc về Chúa.

Thầy trở về Nhà Dòng để ở đó, nơi Thầy đã thuộc về anh em. Thi hài Thầy sẽ được quàn và sẽ cử hành Thánh lễ cuối cùng tại nơi mà 20 ngày trước, Thầy đã tuyên lời khấn dòng trước Thiên Chúa với sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Cả Giuse, Cha Thánh Anphongso, các thánh, các chân phúc trong dòng cùng chư thánh hiển vinh, trước anh em và cộng đoàn. Thầy đã hoàn toàn thuộc về Chúa và anh em

Thầy ra đi trong vòng tay yêu thương của Cha mẹ và chị em trong gia đình, tại quê nhà của Thầy trong những ngày vui của ngày khấn. Trong gia đình này, Thầy thuộc về nhân loại với xác thân, với tình thân.

Thầy ra đi ngay trong sự đang gặp gỡ và sự đưa tiễn của bạn hữu, người thương. Thầy đã trọn vẹn thuộc về gia đình và với mọi người.

Tiễn đưa Thầy về …. một chặng, một đoạn đường, để chúng ta nguyện tiếp bước những đoạn còn dang dỡ của hành trình đời mình, mà đi cho tới cùng… của hành trình thuộc về Chúa và thuộc về nhau

Xin chào tạm biệt Thầy, tạm biệt em, tạm biệt con. Hẹn mai ngày gặp nhau trong nước trời.

Michael Pham