
Tay vợt trẻ Carlos Alcaraz cho thấy rằng ngay cả khi đang theo đuổi danh hiệu Grand Slam, vẫn có những điều quan trọng hơn cả quần vợt.
Carlos Alcaraz – chàng trai 22 tuổi người Tây Ban Nha, hiện là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới – mới đây được nhìn thấy lãnh nhận phép lành từ một linh mục tại New York, ngay trước khi giải US Open khởi tranh.
Một đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cảm động: Alcaraz cúi đầu khi một linh mục Công giáo tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Patrick cầu nguyện và chúc lành cho anh. Giây phút ngắn ngủi ấy cho thấy, ngay giữa nhịp độ căng thẳng của một giải đấu lớn, nhà vô địch trẻ vẫn biết dừng lại cho điều cốt yếu, chứng tỏ anh đặt đúng ưu tiên trong đời sống.
Phép lành trước trận đấu
Trước trận mở màn tại Flushing Meadows, Alcaraz đã ghé thăm ngôi thánh đường lịch sử St. Patrick ở Manhattan, nơi anh được một linh mục chúc lành cách riêng. Những người chứng kiến ghi nhận sự khiêm nhường và lòng biết ơn của Alcaraz khi lãnh nhận lời cầu nguyện – một hình ảnh vừa nói lên đức tin, vừa thể hiện sự khiêm tốn của anh.
Hình ảnh và video sau đó nhanh chóng lan truyền: Alcaraz nở nụ cười tươi, chuyện trò với linh mục, nhận phép lành, rồi cùng chụp một bức hình kỷ niệm. Khoảnh khắc này khiến nhiều người hâm mộ xúc động, khi thấy ứng viên vô địch US Open tìm được sức mạnh trong một giây phút ân sủng.
Alcaraz không phải vận động viên duy nhất tìm đến niềm tin trong áp lực: Novak Djokovic cũng nhiều lần được thấy cầu nguyện trước các trận đấu lớn. Nhưng việc tay vợt số 1 thế giới hiện nay dừng lại để xin phép lành giữa những ngày chuẩn bị căng thẳng quả thật là một chứng tá đầy cảm hứng, nhất là cho giới trẻ hôm nay: không có chiếc cúp nào, không có danh hiệu nào quan trọng hơn các giá trị nền tảng và đời sống thiêng liêng.
Qua cử chỉ này, Alcaraz muốn nói rằng thành công trên sân đấu không phải tất cả – anh còn đang thi đấu cho một mục đích cao cả hơn, để tìm sự bình an nội tâm.
Một tấm lòng vượt khỏi sân đấu
Đây cũng không phải lần đầu Carlos Alcaraz cho thấy anh được nâng đỡ bởi nhiều giá trị hơn là vinh quang thể thao. Vài tuần trước tại Wimbledon, anh đã dừng trận đấu để giúp một khán giả lớn tuổi bị ngất trên khán đài. Không chỉ vậy, sau khi bà cụ được chăm sóc y tế, Alcaraz còn gửi lời nhắn động viên đến gia đình – một nghĩa cử khiến nhiều người cảm phục.
Hành động ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng, với nhiều lời khen ngợi dành cho lòng nhân ái và tinh thần thể thao của tay vợt trẻ. Như một tờ báo đã viết: “Ngay cả một tay vợt bận rộn và thành công như Alcaraz cũng có thời gian để thể hiện sự khiêm nhường,” nhắc nhở chúng ta rằng lòng nhân ái là dấu ấn đích thực của tinh thần thể thao.
Mới 22 tuổi, Alcaraz đã đạt đến đỉnh cao của quần vợt – lên ngôi số 1 thế giới khi còn là thiếu niên và giành danh hiệu US Open đầu tiên lúc 19 tuổi. Thế nhưng, những người thân cận vẫn mô tả anh là một chàng trai lễ phép, khiêm nhường và luôn biết ơn sự nâng đỡ mình nhận được.
Vì thế, khi ra sân tại New York, Carlos Alcaraz không chỉ mang theo cây vợt và quyết tâm thi đấu, mà còn mang theo sức mạnh kín đáo từ một lời chúc lành đơn sơ – và có lẽ đó chính là “vũ khí bí mật” lớn nhất của anh.
Cerith Gardiner – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà