Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế dâng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà

ĐỨC TỔNG GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN DÂNG LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

Vào lúc 18:30, Thứ Tư, ngày 25.06.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã chủ tế Thánh lễ khai mạc Đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cũng là Thánh lễ quan thầy ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ.

Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Bề trên giáo xứ Phú Tảo, quý Cha Dòng Tên, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ.

Chia sẻ bài Tin mừng, Đức Tổng Giuse đã nói đến ba tư tưởng: Tư tưởng thứ nhất: Mẹ đứng dưới chân Thập giá. Tư tưởng thứ hai: Những lời cảm động của Chúa Giêsu trên Thánh giá: “Thưa bà, đây là con của bà” và “Đây là mẹ con”. Tư tưởng thứ ba: Người môn đệ rước Mẹ về nhà mình.

Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi ca viên trong ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng như mỗi người chúng ta hãy đón Mẹ về nhà mình, như người môn đệ Gioan năm xưa. Ngài nhấn mạnh rằng: Khi có Mẹ hiện diện, Chúa cũng đang hiện diện giữa chúng ta – để chúc phúc, để ban ơn, và để biến chúng ta trở nên những con người của hy vọng trong Năm Thánh Hy Vọng này.

Đức Tổng Giuse cũng nhắc đến một dấu mốc thiêng liêng và ý nghĩa: 15 năm hình thành và phát triển của Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ. 15 năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng là chặng đường của nhiều hy sinh âm thầm, nhiều thử thách, đồng thời cũng là hành trình của niềm tin, lòng trung kiên cùng với sự cố gắng không ngừng từ mỗi ca viên.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban thêm đức tin, nghị lực, can đảm để mỗi ca viên không chỉ hát bằng tiếng hát, mà còn cất cao bài ca của đức tin, bài ca của tình yêu, và bài ca của niềm hy vọng mới, để mỗi ca viên trở nên muối và ánh sáng giữa đời thường hôm nay.

Truyền Thông Thái Hà