Edith Stein, một triết gia vô thần, đã bắt đầu hành trình đến với Giáo hội Công giáo sau khi đọc Tự thuật của Thánh Têrêsa Avila

Sinh ra và lớn lên trong đức tin Do Thái, Edith dần xa rời mọi tôn giáo khi bước vào tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, khát khao tìm kiếm sự thật đã thôi thúc bà dấn thân vào nghiên cứu triết học hiện đại, đồng thời khám phá các tác phẩm Kitô giáo như Tân Ước và Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola.

Bước ngoặt xảy ra vào mùa hè năm 1921, khi Edith ở tại điền trang của Hedwig Conrad-Martius – một học trò khác của Husserl. Một buổi tối, Edith tình cờ cầm lên Tự thuật của Thánh Têrêsa Avila và đọc suốt đêm. Sáng hôm sau, bà thốt lên: “Đây chính là sự thật.” Sau này, Edith nhìn lại và viết: “Nỗi khao khát sự thật của tôi chính là một lời cầu nguyện duy nhất.”

Theo Viện Nghiên cứu Carmelo, tác phẩm này không hẳn là “tự truyện” theo nghĩa thông thường, mà là sự đan xen giữa các yếu tố tự sự với những suy tư sâu sắc về đời sống nội tâm và kinh nghiệm huyền nhiệm. Trong đó, Thánh Têrêsa kể lại những giai đoạn sa sút trong cầu nguyện, nhưng cuối cùng đã hoàn toàn phó thác cho ơn Chúa để Ngài thực hiện công trình kỳ diệu nơi tâm hồn bà.

Vài tháng sau khi đọc sách, vào ngày 1/1/1922, Edith Stein lãnh nhận Bí tích Rửa tội và sau này trở thành nữ tu Dòng Carmelo, lấy tên là Têrêsa Benedicta Thánh Giá để tôn kính Thánh Têrêsa Avila. Trong Thế chiến II, bà bị bắt cùng nhiều người Do Thái đã rửa tội tại Hà Lan, bị đưa đến trại Auschwitz và chết trong buồng hơi ngạt.

Ngày nay, Giáo hội tôn kính bà là Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá.

Philip Kosloskialeteia.org