Giữ Chúa Kitô trong Lễ Giáng Sinh

Không thể phủ nhận rằng phần lớn những gì thế giới hôm nay làm để “mừng Giáng Sinh” thực ra chẳng còn bao nhiêu liên hệ đến nguồn gốc của chính từ ngữ Christmas. Từ này xuất phát từ hai chữ Christ và Mass, nhắc lại thời mà Thánh Lễ là trung tâm mọi cử hành liên quan đến ngày sinh của Chúa Giêsu. Ngày nay, ai cũng có thể dễ dàng chỉ ra điều gì đang thiếu vắng trong Giáng Sinh, và điều mà khẩu hiệu quen thuộc vẫn nhắc nhở: “Hãy giữ Chúa Kitô trong lễ Giáng Sinh.”

Nhưng vấn đề thật sự không chỉ là việc nói “Merry Christmas” thay vì “Happy Holidays.”

Giữ Chúa Kitô trong Giáng Sinh – hay trong bất cứ ngày nào khác – chính là sống linh đạo Thánh Thể

Mọi lời nói đều trở nên rỗng tuếch nếu không đi kèm với sự nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong tư tưởng, lời nói và hành động.

Sống Thánh Thể: Nhiệm vụ đặc biệt của Mùa Giáng Sinh

Sống linh đạo Thánh Thể là công việc tiêu biểu của Giáng Sinh.

Chúa Kitô đã đến cư ngụ giữa chúng ta, trở nên một với chúng ta tại Bêlem.

Và Người vẫn tiếp tục hiện diện cách nhiệm mầu trong đời sống mỗi người – nếu ta để Người bước vào.

Mỗi ngày đều có thể trở thành một “mùa Giáng Sinh”, khi Chúa Kitô được “sinh ra” một lần nữa trong tâm hồn, tư tưởng và ý chí chúng ta nhờ việc ta sống theo khuôn mẫu Thánh Thể.

Những yếu tố Thánh Lễ trong đời sống hằng ngày

Ngay đầu Thánh Lễ, chúng ta nhìn nhận tội lỗi và xin Chúa thứ tha. Tương tự, mỗi ngày cần có một xét mình, giúp ta nhận ra sự yếu đuối và mở lòng đón nhận ơn Chúa để trở nên giống Chúa Kitô hơn.

Vào các lễ trọng, lễ kính và Chúa Nhật ngoài Mùa Chay, Mùa Vọng, Hội Thánh hát Kinh Vinh Danh. Bài ca bắt đầu bằng lời thiên thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng Sinh, nhắc chúng ta rằng lời ca tụng và tạ ơn phải là khởi đầu của mọi nỗ lực chúng ta. Khi đặt mọi sự vào đúng trật tự như thế, Chúa Kitô được “giáng sinh” một lần nữa qua chính chúng ta, để thực sự đem “bình an cho người thiện tâm.”

Lời Chúa trở thành kim chỉ nam chắc chắn cho cuộc đời – là bản vẽ hướng ta về Chúa Cha. Vì Kinh Thánh quy về Chúa Kitô, nên việc đọc và suy gẫm Lời Chúa là phương thế căn bản giúp ta trở nên giống Người hơn. Đọc bài Tin Mừng mỗi ngày theo sách bài đọc phụng vụ là một cách đơn giản và hữu ích để thực thi điều này.

“Chúa sinh ra vì điều này!”

Bài thánh ca Good Christian Men, Rejoice tuyên xưng: “Christ was born for this!”

“Điều này” chính là hy tế cứu chuộc của Người, được tái diễn trong mỗi Thánh Lễ – nơi chúng ta kết hiệp hy lễ của đời mình với hy lễ của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha. Qua mầu nhiệm Thánh Thể, ta học được cách mang trong đời sống mình tinh thần hy sinh vốn là nhịp sống của chính Chúa Giêsu.

Các mầu nhiệm đức tin trong năm phụng vụ không ngừng giúp ta suy tư xem chúng đang nhào nặn chúng ta thế nào. Và các thánh mà ta kính nhớ mỗi ngày cho ta thấy rằng ơn gọi nên thánh hoàn toàn có thể thực hiện, vì Thiên Chúa đã dựng nên ta để trở thành các thánh của Người.

Được sai đi mang Chúa Kitô cho thế giới

Sau Hiệp Lễ, chúng ta được sai đi: trở nên tông đồ giữa một thế giới đang tuyệt vọng cần đến Chúa Kitô.

Khi Chúa được “sinh ra” một lần nữa trong lòng ta nhờ ơn Thánh Thể, và khi ta cộng tác với ân sủng ấy, ta có thể đem Người vào mọi hoàn cảnh mà ta hiện diện.

Không có Giáng Sinh, thế giới chẳng thể biết sự sống.

Có Giáng Sinh, con đường dẫn đến sự sống trở nên rõ ràng.

Và chính Thánh Thể mở ra cho ta ý nghĩa trọn vẹn nhất của Giáng Sinh. Thế giới sẽ thực sự gặp gỡ Hài Nhi Bêlem qua chính chúng ta khi chúng ta sống Thánh Thể. Bởi vậy, mỗi ngày đều có thể là Giáng Sinh.

Không có cách nào “giữ Chúa Kitô trong Giáng Sinh” tốt hơn thế.

Michael R. Heinlein