Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng, ngày 12.02.2025, cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi đã quy tụ về đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc để tham dự cuộc hành hương và Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ tế, cùng đồng tế với ngài, có cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, bề trên cộng đoàn Nà Phặc, quý cha bề trên cộng đoàn Cao Bằng và Phú Tảo, quý cha trong dòng và quý cha thuộc giáo phận Bắc Ninh và sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, giáo dân.
Ngay từ sáng sớm, dòng người hành hương từ khắp nơi đã đổ về ngôi đền với lòng thành kính và niềm hân hoan. Những bước chân hành hương như những lời cầu nguyện sống động, dâng lên Mẹ những tâm tình yêu mến và những ước nguyện chân thành.
Vào lúc 9 giờ 00 có giờ hành hương, hướng dẫn cầu nguyện trước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Đúng 10 giờ 00, Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cử hành do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ tế. Trong bài giảng, Đức cha đã nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ trong khuôn mặt hội Thánh. Giáo Hội luôn chuyển động, đổi mới và phát triển trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Giáo Hội hôm nay cần noi gương Mẹ Maria để trở thành một Hội Thánh “đi ra”, sống động, gần gũi và phục vụ mọi người.
Trong phần dâng lễ, cộng đoàn hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện, dâng lên Mẹ những lời nguyện xin cho gia đình, Giáo hội và thế giới. Những ca từ trong các bài thánh ca vang lên, hòa cùng tâm tình sốt sắng của mọi tín hữu, tạo nên một bầu khí linh thánh và đầy cảm xúc.
Kết thúc Thánh lễ mọi người ra về trong niềm vui, bình an và hy vọng, mang theo những ơn lành mà Mẹ đã thương ban. Cuộc hành hương không chỉ là một cuộc gặp gỡ Đức Mẹ, mà còn là một cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, từ đó sống yêu thương và tín thác hơn vào Thiên Chúa.
Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành và che chở chúng ta trên hành trình đức tin, giúp chúng ta luôn sống trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
Truyền Thông Thái Hà