Vào lúc 19 giờ 00, ngày 27.03.2025, ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay tại Giáo Xứ Thái Hà đã chính thức khép lại trong một không khí đầy ấm cúng và linh thiêng. Sau ba ngày trải qua những giờ phút cầu nguyện, suy niệm, và lắng nghe những chia sẻ sâu sắc, cộng đoàn đã có một thời gian quý báu để thinh lặng, trở về với chính mình và với Thiên Chúa.
Trong ba ngày tĩnh tâm, Cha Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R, mỗi ngày tĩnh tâm là một hành trình thánh thiện, là cơ hội để cộng đoàn nhìn nhận lại bản thân, từ bỏ sự kiêu ngạo, và hướng đến một đời sống đức tin chân thành, khiêm nhường và yêu thương. Những lời chia sẻ của Cha Phaolô đã giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của khiêm nhường trong đời sống Kitô hữu, và cách thức để áp dụng đức tính này vào cuộc sống hàng ngày.
Sau bài giảng là nghi thức sám hối cộng đồng. Cha Vinhson Trần Trí Tuệ mời gọi cộng đoàn canh tân thay đổi cuộc đời. Sám hối là hành vi nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của mình, đồng thời trở về với Chúa để nối lại tình thân nghĩa với Ngài. Sám hối cũng giúp chúng ta trở về với anh chị em để sống trong hòa thuận an vui. Mùa Chay là “mùa thuận tiện” để chúng ta sám hối chân thành, nhờ đó, nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Kết thúc ba buổi tĩnh tâm, Cha Phaolô mời gọi mỗi người trong cộng đoàn biết đếm tháng ngày mình sống để cho tâm trí được khôn ngoan, biết ăn năn đền để không còn lên án anh em, biết sống khiêm nhu diệt tự cao chia rẽ với hận thù.
Mong rằng, với những gì đã học hỏi được từ buổi tĩnh tâm, mỗi người sẽ có thể áp dụng và sống theo lời Chúa dạy, để cuộc sống hàng ngày trở thành một chứng tá sống động về tình yêu thương và sự khiêm nhường.
Truyền Thông Thái Hà