Gia đình Marc Fogel, một giáo viên người Mỹ đã trở về quê hương sau hơn ba năm bị giam giữ tại Nga, đã chia sẻ với EWTN rằng, lòng sùng kính Kinh Mân Côi đã giúp họ vượt qua thời gian ông bị giam cầm.
Bà Malphine, mẹ của Fogel, 95 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn trên EWTN News Nightly: “Với sự cố gắng, chúng tôi đã sắp xếp để có thể cầu nguyện cùng nhau.”
“Tôi cũng làm như vậy với các chị em của mình, nên vào lúc 9 giờ 30 tối, chúng tôi luôn cầu nguyện với Kinh Mân Côi, và tôi nghĩ điều đó đã giúp tất cả chúng tôi, và đặc biệt là Marc.”
Bà Malphine Fogel, người đã chiến đấu không mệt mỏi để đòi tự do cho con trai mình – thậm chí đã kiện chính phủ Hoa Kỳ – cũng tiết lộ rằng Fogel, một người Công giáo sùng đạo, có thể vào một nhà nguyện trong suốt thời gian bị giam giữ, và bà cho biết con trai mình đã đến đó mỗi ngày.
“Đức tin của chúng tôi thực sự đã giúp chúng tôi vượt qua toàn bộ thử thách này,” bà nói, “và chúng tôi cảm tạ Chúa vì điều đó.”
Bà Sasha Phillips, luật sư của gia đình Fogel nói: “Đây không phải là cuối con đường.”
“Marc sẽ phải trải qua một quá trình phục hồi dài hơi,”. Bà chia sẻ và kêu gọi những người xem chương trình EWTN tiếp tục cầu nguyện cho ông Marc. “Chúng ta cần phải nâng đỡ Marc, cần phải nói với anh ấy rằng, anh ấy được yêu thương và Chúa ở bên anh ấy.”
Vào hôm Thứ Ba vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz đã công bố Marc Fogel sẽ được tự do trở về Mỹ. Ông cho biết, Tổng thống Donald Trump, Đặc phái viên Steve Witkoff và các cố vấn của tổng thống đã đàm phán một cuộc trao đổi tù nhân để đem Fogel trở về.
Waltz mô tả cuộc trao đổi này như là “một biểu hiện của lòng tin từ phía Nga và là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng để chấm dứt cuộc chiến tàn bạo và khủng khiếp ở Ukraine.”
Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử rằng, nếu được bầu, ông sẽ thực hiện việc giải phóng Fogel. Bà Malphine, cư dân của Butler, Pennsylvania cho biết, bà đã gặp Trump vào ngày 13 tháng 7, 2024, ngay trước khi ông lên sân khấu tại buổi mít tinh nổi tiếng ở quê nhà của bà, và ông đã cam kết với bà lời hứa này.
Trước vụ ám sát xảy ra trong ngày hôm đó, bà Malphine đã dự định xuất hiện cùng Trump trên sân khấu để phát biểu về con trai mình.
Bà Phillips, luật sư của gia đình Fogel nói: “[Trump] nhớ tên của Marc Fogel, và Marc đang trên đường về nhà, và vào vòng tay của bà Malphine hôm nay,”
Fogel đã bị giam giữ tại Sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở Moscow sau khi cố gắng nhập cảnh vào Nga với 0.6 Ounce cần sa trong hành lý, mà ông đã sử dụng để điều trị cơn đau lưng mãn tính. Ông đã đi từ Mỹ trở lại Moscow để tiếp tục công việc giảng dạy tại Trường Anglo-American Moscow. Các công tố viên Nga đã buộc tội Fogel tàng trữ ma túy và cáo buộc ông có ý định bán cho học sinh của mình. Ông đã bị kết án 14 năm tù.
Madalaine Elhabbal
catholicnewsagency.com