Làm thế nào để chúng ta tham dự vào Lòng Thương Xót Chúa


Làm sao chúng ta có thể sống trọn vẹn hơn trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa?

Làm sao để chúng ta có thể tha thứ cho người khác cách quảng đại như chính Chúa Kitô đã tha thứ cho ta?

Một người bạn của tôi từng nói:

“Không, tôi không thể đến buổi gặp đó đâu. Matilda sẽ ở đó, mà một lần cô ấy từng nói điều gì đó rất xúc phạm tôi. Tôi không chịu nổi khi phải ở cùng chỗ với cô ấy.”

Nghe có quen không? Ai trong chúng ta mà chưa từng bị tổn thương vì một lời nói thiếu tế nhị – từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hàng xóm, hay thậm chí từ người lạ trên mạng xã hội.

Dĩ nhiên, trong vài trường hợp, tránh xa người thường xuyên làm ta đau là điều hợp lý, để bảo vệ sự bình an nội tâm. Nhưng phần lớn, người khác không có ý xấu – họ chỉ nói điều gì đó thiếu suy nghĩ, hay phản chiếu chính kinh nghiệm của họ lên ta.

Thực hành lòng thương xót trong những điều nhỏ bé

Chính tôi cũng từng cảm thấy bị tổn thương vì một lời nói tại buổi gặp gỡ xã hội. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra người ấy không hề cố ý làm tôi buồn; chỉ là chúng tôi có hoàn cảnh và cách nhìn khác nhau.

Ta không bao giờ biết rõ ý định của người khác – chỉ Thiên Chúa và chính họ mới biết.

Thế nhưng, dễ biết bao để ta cảm thấy bị xúc phạm! Bao nhiêu lần người ta nói năng thiếu tế nhị – và chính ta cũng từng như thế! Rất dễ để ôm mối hận, xa lánh người khác.

Thế nhưng, Lễ Thánh Faustina lại khiến tôi suy nghĩ sâu hơn về Lòng Thương Xót Chúa.

Thánh Faustina, nữ tu người Ba Lan, đã được Chúa Giêsu tỏ hiện lòng thương xót của Ngài trong những năm 1930. Chúa nói với chị:

“Hỡi con gái Cha, hãy nói cho toàn thế giới biết về Lòng Thương Xót khôn tả của Cha…

Đừng để linh hồn nào sợ đến gần Cha, dù tội lỗi có đỏ như son.

Lòng Thương Xót của Cha lớn lao đến nỗi không một trí khôn nào – dù của người hay thiên thần – có thể hiểu thấu suốt muôn đời.

Mọi sự hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương xót sâu thẳm nhất của Cha.”

Không có tội lỗi nào mà Thiên Chúa không tha thứ, nếu ta biết chạy đến với Ngài.
Và chúng ta, là Kitô hữu, được mời gọi sống như chính Chúa Giêsu.

Nếu Chúa Giêsu đã rộng lượng tha thứ cho ta như thế, sao ta lại có thể giữ lại lòng oán hận với tha nhân?

Tha thứ như Chúa Kitô

Có lẽ đã đến lúc ta trở nên “người lớn hơn” – sẵn sàng bỏ qua những lời cay nghiệt hay nhận xét vô tình, để bảo vệ tình thân và sự hiệp nhất. Chính những hành động nhỏ của lòng thương xót sẽ xây dựng gia đình và cộng đoàn trong yêu thương.

Tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết Kristin Lavransdatter mà tôi rất yêu thích. Trong đó có một cảnh cảm động: một người chồng và người vợ được hòa giải sau nhiều năm hiểu lầm và xa cách. Người vợ hỏi:

“Làm sao anh có thể tha thứ cho em nhiều lần như thế?”

Người chồng đáp:

“Anh nghĩ đến tất cả những lần anh đã phản bội Chúa Kitô.”

Câu nói ấy diễn tả trọn vẹn tinh thần của Lòng Thương Xót Chúa: khi ta nhớ đến tình yêu tha thứ mà Chúa dành cho mình, ta mới có thể thật lòng tha thứ cho người khác.

Sống Lòng Thương Xót trong đời thường

– Hãy dễ dàng bỏ qua lỗi lầm nhỏ, nhất là khi người khác không cố ý xúc phạm.

– Hãy nghĩ tốt cho tha nhân: “Có lẽ cô ấy chỉ đang có một ngày tệ thôi, chứ không cố ý nói thế.”

– Khi ta cảm thấy “không chịu nổi” ai đó, hãy cầu nguyện cho họ – và nếu có thể, tha thứ trong lòng.

– Và trên hết, hãy buông bỏ những oán hận, nhớ rằng Chúa Giêsu đã dạy ta:

“Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Lạy Thánh Faustina, Sứ Giả của Lòng Thương Xót Chúa, xin cầu cho chúng con! 🙏

Tác giả: Theresa Civantos Barber – aleteia.org