Larry Sanger – Đồng sáng lập Wikipedia và hành trình trở về với đức tin Kitô giáo

Hành trình trở lại đức tin của Larry Sanger – một trong những người đồng sáng lập Wikipedia – là một câu chuyện đầy cảm hứng. Sinh ra trong một gia đình Kitô giáo, nhưng ông đã mất đức tin khi còn là thiếu niên. Tuy nhiên, sau nhiều năm, ông đã tìm lại được ánh sáng đức tin nhờ ân sủng Thiên Chúa và những biến cố trong cuộc sống.

Từ người đồng sáng lập Wikipedia

Có thể bạn chưa từng nghe đến cái tên Larry Sanger, nhưng nếu nhắc đến Wikipedia – bách khoa toàn thư trực tuyến mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng tra cứu – thì chắc chắn ai cũng biết. Wikipedia được sáng lập vào năm 2001 bởi Jimmy Wales và Larry Sanger. Không chỉ là một lập trình viên, Larry còn là một triết gia.

Trước đây, nhiều gia đình từng sở hữu những bộ bách khoa toàn thư đồ sộ để tra cứu kiến thức. Ngày nay, chỉ cần gõ một từ khóa, Wikipedia sẽ cung cấp ngay thông tin cần thiết. Dù là người góp phần xây dựng nền tảng tri thức hiện đại, nhưng hành trình tìm kiếm chân lý của Larry Sanger không dừng lại ở tri thức thế gian.

Triết học – nơi khơi nguồn những vấn đề sâu xa

Triết học là tình yêu đầu tiên và sâu sắc nhất của Larry. Chính nhờ triết học, ông dần trở thành người theo thuyết bất khả tri (agnostic) khi còn là thiếu niên, và nhiều thập kỷ sau, cũng chính qua con đường đó, ông đã trở lại đức tin.

Lớn lên trong một gia đình Kitô hữu, nhưng từ khi bước vào tuổi thiếu niên, Larry bắt đầu đặt ra những câu hỏi triết học khó. Một trong số đó là: Linh hồn, tinh thần và trí tuệ khác nhau thế nào? Chúng liên kết với nhau ra sao?

Thật đáng tiếc, ông không tìm được ai sẵn sàng thảo luận hay giải đáp những thắc mắc sâu xa về đức tin. Từ đó, ông rút ra kết luận: “Chỉ những người mù quáng, thiếu tò mò và không biết trả lời các câu hỏi khó mới tin vào Thiên Chúa” – và ông không muốn trở thành người như thế. Vì vậy, ông rời bỏ đức tin.

Sau khi học xong, ông giảng dạy triết học tại đại học và tiếp tục đọc nhiều tài liệu triết học. Dù vậy, ông chưa bao giờ hoàn toàn là người vô thần (atheist), mà luôn tự nhận mình là người theo thuyết bất khả tri. Ông viết: “Tôi không tin cũng không phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tôi luôn cởi mở trước khả năng rằng Thiên Chúa hiện hữu. Những người vô thần thì không như vậy.”

Ông thẳng thắn phê phán rằng nhiều lập luận của các nhà vô thần công khai thường yếu ớt, nông cạn và thậm chí là thô lỗ.

Khám phá Thần học và gặp lại Thiên Chúa

Một bước ngoặt lớn trong đời sống nội tâm của ông xảy ra sau hai biến cố quan trọng: kết hôn và làm cha. Khi lần đầu tiên cảm nhận tình yêu vô điều kiện dành cho con trai – người mà ông sẵn sàng hy sinh cả mạng sống – ông nhận ra sự giới hạn của hệ thống lý luận thuần lý.

Từ đó, tư duy của ông bắt đầu tách rời khỏi những người bạn đồng hành trước kia trong giới trí thức bất khả tri và vô thần. Ông dần khám phá thần học – một lĩnh vực mà trước đó ông chưa thật sự quan tâm.

Dù có đọc Kinh Thánh cho con nghe, nhưng lúc đó ông vẫn coi Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách văn hóa cần biết, chứ không phải là Lời Hằng Sống. Tuy nhiên, một ngày nọ, ông quyết định nghiêm túc đọc trọn bộ Kinh Thánh với tâm thế của một người muốn hiểu như các tín hữu – dù chưa thật sự muốn tin.

Ông bắt đầu một kế hoạch học Kinh Thánh trong 90 ngày, sử dụng nhiều bản dịch và sách chú giải. Và rồi ông ngạc nhiên khi nhận ra chiều sâu, sự phong phú và truyền thống thần học hai ngàn năm mà mình chưa từng biết đến. “Tôi dần nhận ra rằng mình đang tiếp cận một kho tàng thần học được tích lũy suốt 2.000 năm,” ông viết.

Và cũng dần dần, ông bắt đầu “nói chuyện với Thiên Chúa” – những lời cầu nguyện đầu tiên kể từ thời thơ ấu.

Trở lại đức tin

Larry bắt đầu viết và công bố nhiều bài luận về đức tin. Ông bị thuyết phục bởi những lập luận thần học phù hợp với thế giới quan của mình. Nhưng ông hiểu rõ: chính ân sủng Thiên Chúa đã dẫn đưa ông quay về – điều mà ông luôn biết ơn.

Trên blog cá nhân, ông đăng tải một luận văn dài có tựa đề: Làm thế nào một triết gia hoài nghi đã trở thành một Kitô hữu. (Ông cũng đọc lại bài viết này trên kênh YouTube của mình). Ở phần cuối, ông tuyên xưng đức tin cá nhân vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Ông viết: “Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đã nhận tôi vào gia đình của Ngài và tha thứ cho muôn vàn tội lỗi của tôi.” Và tiếp: “Tôi biết ơn Ngài vì món quà đức tin – điều mà suốt phần lớn cuộc đời tôi chưa từng nghĩ mình có thể nhận được.”

Hiện ông đang viết một cuốn sách về Thiên Chúa và hành trình từ vô tín đến đức tin. Trong blog, ông chia sẻ rằng ông chưa chính thức gia nhập một Giáo hội hay hệ phái cụ thể nào, nhưng hành trình đức tin của ông vẫn đang tiếp diễn.

Chúng ta cùng cầu nguyện để Thiên Chúa tiếp tục soi sáng trí tuệ và củng cố đức tin cho ông, để ông có thể tiến bước trọn vẹn trên con đường sự thật và sự sống trong Đức Kitô và Hội Thánh của Người.

Tina Martinec Selan – aleteia.org