Lễ Thánh Mátthêu lại nhớ Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng

Cha Vũ Khởi Phụng cùng Đức cha Ngô Quang Kiệt, Đức cha Nguyễn Văn Đệ và cha Nguyễn Thể Hiện đang thăm hỏi các nạn nhân bị công an đánh đập trong vụ Thái Hà. Hình NVK

Mátthêu là người làm nghề thu thuế mà không đam mê tiền bạc. Ông nhận ra nghề tốt và tiền nhiều cũng không đủ mang lại hạnh phúc cho bản con người, vì vậy khi vừa nhìn thấy Chúa và vừa nghe được tiếng Chúa gọi, ông lập tức bỏ bàn thu thuế mà đi theo Người.

Ông còn mời Chúa Giêsu cùng bà con, bạn bè, đồng nghiệp và những người tội lỗi đến nhà ông ăn mừng vì ông đã bỏ việc; đúng hơn là ăn mừng vì ông đã gặp được Chúa và đã tìm thấy lý tưởng và ý nghĩa của cuộc đời mình.

Đọc Tin Mừng của ông chúng ta thấy ông là người đọc và suy gẫm Kinh Thánh Cựu ước rất kỹ lưỡng. Ông thấy các sự kiện liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu đều đã được tiên báo trong Cựu ước và Chúa đến không phải để bác bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật và các ngôn sứ (Mt 5,17).

***

Hôm nay tôi nhớ cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng quá! Vị giám đốc, vị linh hướng, vị bề trên của tôi, trong khi luôn đối xử với tôi như một người bạn để chia sẻ những ưu tư và tâm tình vui buồn.

Nhớ 35 năm trước cha Phạm Văn Tịnh, cha Phạm Đức Thanh, cha Nguyễn Ngọc Nam Phong và tôi mừng lễ quan thầy ngài ở tu viện DCCT Kỳ Đồng, lúc ấy ngài vừa là Giám đốc Dự tập vừa là Giám học của Học viện.

Bữa ăn tối giản dị tràn ngập niềm vui và tiếng cười ngay tại căn phòng nhỏ bé của ba anh em dự tập chúng tôi, dù phải giải tán sớm, vì anh em chúng tôi ra thuộc diện “tu chui” và phải ra khỏi tu viện trước 21:00 PM kẻo công an vào khám hộ khẩu bắt được thì khốn cả bề trên lẫn bề dưới.

Tôi thấy Mátthêu Vũ Khởi Phụng được nhiều ơn giống thánh quan thầy. Ngài hiểu đời, hiểu đạo, hiểu Thiên Chúa hiểu con người. Ngài diễn tả Kinh thánh thật sâu sắc và hiện sinh. Ngài cũng không quyến luyến tiền bạc. Tiền đưa cho ngài là có thể ngài để quên đâu đó hoặc thậm chí đánh mất vì không để ý tới.

Hồi năm 1991, lúc ngài bị xe tải cán gẫy chân, ngài có nhờ cha Phong và tôi dọn phòng, chúng tôi thấy trong ngăn bàn làm việc và trong nhiều cuốn sách ngài đọc, còn cặp các tờ tiền cũ tiền mới, kể cả tiền từ thời Việt Nam Cộng Hòa mà ngài đã quên không dùng. Có cả các phong bao Đức TGM Nguyễn Văn Bình lì xì cho ngài mà ngài còn chưa mở./.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT