Lời từ cõi lặng (07): Giá như biết Chúa

GIÁ NHƯ BIẾT CHÚA

Sáng nay, tôi đi ăn sáng ở một quán ăn quen thuộc. Món canh bánh đa cá rô rất ngon. Bữa sáng xong thường có một ấm trà. Câu chuyện bên bàn trà bao giờ cũng về mọi mặt của cuộc sống. Có một câu chuyện của ông Trùm xứ làm tôi suy nghĩ.

Ông kể ở xóm dưới có một người bị mắc bệnh ung thư phổi. Ông này là người lương dân sinh năm 1957 tức là năm nay 63 tuổi. Căn bệnh ung thư khiến ông vô cùng đau đớn. Nhiều lúc ông kêu lớn tiếng và nói rằng ông muốn uống một liều thuốc chuột để sớm kết thúc cuộc đời. Rồi ông Trùm bảo với chúng tôi: “Giá như ông ấy được biết Chúa, chắc ông ấy sẽ cảm thấy bớt đau hơn, ông sẽ tìm thấy được ý nghĩa của những đau khổ ông đang chịu”. Giá như người ta biết Chúa, Câu nói của ông làm tôi nghĩ đến nhiều trạng huống khác nhau của cuộc sống.

Khi người ta mất của cải, giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ không phản ứng bồng bột, hay buồn sầu đau khổ. Trái lại, người ta sẽ suy rằng: Của cải tôi có là do Chúa ban cho, nay Chúa cất đi mà trao cho người khác thì tôi xin vui bằng lòng làm vậy.

Khi người ta bị hiểu lầm, giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ cảm thấy bình an vì dù cả thế giới có không hiểu mình, có đổ oan cho mình, có quay lưng với mình thì vẫn có Chúa thấu hiểu và yêu thương mình.

Khi người ta mất đi người thân yêu còn trẻ tuổi trong một tai nạn chẳng hạn, giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ không vật vã đau khổ vì biết rằng người thân yêu nay đã được về cùng Chúa.

Khi người ta ăn hay uống gì, giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ ăn uống với lòng biết ơn vì ý thức rằng mọi sự đều là quà tặng của Chúa.

Giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ không phá thai, không hủy hoại sự sống vì ý thức rằng sự sống thuộc quyền Thiên Chúa trao ban.

Giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ sống từng phút giây hiện tại với tràn đầy tình yêu thương vì biết rằng thời giờ là do Chúa ban để mưu ích cho phần rỗi linh hồn của mình và tha nhân.

Giá như người ta biết Chúa, người ta sẽ yêu thương nhau vì biết rằng tất cả đều là anh em với nhau con cùng một Cha trên trời. Người ta sẽ yêu thương tất cả muôn loài muôn vật, người ta sẽ bảo vệ môi trường mình đang sống, và đem hết khả năng để phục vụ và thăng tiến nhân loại.

Giá như người ta biết Chúa….Các bạn có thể nối dài suy tư này đến vô cùng….và Thế giới này sẽ trở nên một nơi đáng sống hơn.

Archimede đã từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Thế giới này lên”. Quả thực con người cần có một điểm tựa. Khi có một điểm tựa vững vàng, con người có thể làm được những điều kỳ diệu. Vậy điểm tựa nào là vững vàng? Tôi thiết nghĩ còn có điểm tựa nào vững vàng hơn khi con người cậy dựa vào Chúa. Lời Thánh vịnh dạy: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian” (Tv 118,8). Con người nếu biết tin yêu và cậy dựa vào Chúa thì sẽ luôn sống một cuộc đời an vui và hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tin yêu Chúa và giúp cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia