TUẦN THÁNH

Hằng năm, Giáo Hội có một tuần đặc biệt để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu gọi là Tuần Thánh. Đây là tuần lễ cao điểm của năm phụng vụ Kitô Giáo. Các tín hữu được kêu mới sống thánh thiện. Tuy nhiên, không phải chỉ có Tuần Thánh mà trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta đều được mời gọi nên Thánh. Trong Cựu ước, trong sách Lêvi Thiên Chúa phán: “Hãy nên Thanh vì Ta là Đắng Thánh” (Lv 19, 2). Còn trong Tân ước, Chúa Giêsu cũng truyền cho các môn đệ: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên Trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).
Nói đến thánh thiện, có lẽ ai trong chúng ta cũng e ngại. Giữa một xã hội thật giả lẫn lộn, làm sao ta có thể sống thánh được? Có bạn Sinh viên sắp ra trường bảo tôi: “Thày giáo của con bảo phải ghi kết quả thực tập như yêu cầu của nhà trường, mặc dù bạn đó không hề được thực tập những điều đó”. Một bạn khác đã đi làm thì nói với tôi: “Cha ơi! Con toàn bị Sếp kêu là ngố. Sếp bảo bao giờ mày mới khôn lên được?”.
Quả thực, đứng trước những thách đố của cuộc đời, làm sao ta giữ được lương tâm ngay thẳng? Đó là điều không hề đơn giản. Tuần Thánh là dịp thuận tiên để ta nhìn lại chính bản thân mình. Tôi nhớ đến Kinh thú nhân mà ta vẫn đọc trong Thánh Lễ. Tôi ước mong tuần lễ này sẽ là tuần lễ của một khởi đầu mới cho cuộc sống của tôi cũng như mọi người: “Thánh thiện trong suy nghi, thành thiện trong lời nói và thành thiện trong việc làm”.
Thánh thiên trong suy nghĩ là gì? Đó là luôn suy nghĩ tích cực Trong cuộc sống hàng ngày, ta hay có những suy nghĩ tiêu cực về tha nhân và về chính mình. Đó là bởi vì ta hay nhìn người khác qua cái nhìn chật hẹp của tâm trí. Tâm trí thường bị khuôn đúc khiến ta hay bị điều khiến. Để có suy nghĩ tích cực, ta cần vượt qua những cái bề ngoài để có thể thấu triệt được những thực tại sâu xa hơn. Khi làm được như thế, ta sẽ dễ dàng khoan dung hơn với tha nhân. Đồng thời, ta cũng có cái nhìn nhân ái hơn với chính bản thân mình. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu để bước theo. Dù các môn đệ phản bội, Ngài vẫn luôn luôn lạc quan và tin tưởng ở họ. Ngài cũng chẳng bao giờ thất vọng về họ và về bản thân bởi Ngài luôn sống trong một thực tại vượt trên những hình tướng bên ngoài. Ngài biết Ngài luôn ở trong Chúa Cha, ở trong Đăng Hằng Hữu.
Thánh thiện trong lời nói là gì? Đó là phải luôn nói lên tiếng nói của sự thật. Cuộc sống khiến ta phải gặp gỡ giao tiếp với nhiều người. Các cuộc giao tiếp chỉ có ích lợi thật sự cho đôi bên nếu nó xuất phát từ sự chân thành. Lời nói cần phải phản ánh nội tâm của mỗi người. Những lời xã giao bên ngoài sẽ không dẫn tới đâu cả. Ta có thể đánh lừa được một số người trong một thời gian, nhưng ta không thể lừa dối mãi mãi. Đặc biệt, ta không thể lừa dối chính mình và lừa dối Chúa là Đãng thấu suốt lòng mọi người được. Chúa day ta: “Lời nói của anh em phải luôn là có thì nổi cô, không thì nói không, thêm bớt điều gì là do ma quỷ”. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Và đó cũng là cách giúp ta bước đi trong cuộc đời này một cách vững chắc nhất.
Thánh thiện trong hành động là gì? Đó là hãy làm mọi việc bằng tình yêu. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng tình yêu. Chinh tình yêu dưa Đức Giêsu lên Thập giá mới cứu độ chúng ta chứ không phải là cái chết của Ngài. Maria Betania đã đập vỡ bình dầu thơm để xức chân Chúa. Không những thế, bà còn lấy tóc mình mà lau chân Chúa. Hương thơm của bình dầu tỏa ra khắp nhà. Hương thơm của tình yêu khiêm hạ phục vụ của bà đã tỏa ngát trong khắp cùng thế giới. Mỗi hành động và cử chỉ của ta dù nhỏ nhật đến đâu, nếu được thực hiện bằng tình yêu thì đều có giá trị cứu độ. Hãy làm một cái gì đó cho nhau trong Tuần Thánh này và trong mỗi ngày sống, ta sẽ thực sự cảm nghiệm được niềm vui và bình an trong tâm hồn.
Mùa Chay sắp qua đi, tôi cũng giống như nhiều người khi nhìn lại, thấy mình chưa làm được gì cả. Vậy thì trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy sống từng phút giây hiện tại bằng suy nghĩ tích cực, lời nói sự thật và hành động tình yêu. Nếu chúng ta làm được như thế, Chúa Giêsu sẽ thực sự sống lại trong lòng ta. Và niềm vui ơn cứu độ sẽ không ai lấy mất của ta được.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
Nhà Thờ Thái Hà