LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NGÀY THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Hôm nay là ngày kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và chức vụ linh mục. Hầu như các nhà thờ trên thế giới đều chầu Thánh thể tới nửa đêm. Ngày bé, tôi thấy cha xứ thường quỳ chầu với ca đoàn vào giờ cuối cùng tức là từ 23h-24h. Hình ảnh ấy luôn hiện về trong tâm trí tôi mỗi khi thứ năm tuần thánh về. Quả thực, những ngày tuần thánh thật thánh thiêng. Có một cái gì đó mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm trong tâm hồn mà thôi. Thiên Chúa yêu con người và tặng ban chính mình cho con người làm của ăn của uống. Có lẽ không có một sáng kiến nào vĩ đại hơn. Thế nhưng, Ngài lại giao sứ mạng phân phát của ăn thiêng liêng đó cho những con người vốn mỏng dòn yếu đuối. Là linh mục, tôi cảm nghiệm sâu sa sự thật này. Hôm nay, tôi hướng về các linh mục và cầu nguyện cho họ.
Tôi nhớ đến Đức Thánh Cha. Sứ vụ của Người thật nặng nề là cai quản toàn thể Hội Thánh. Xin Chúa luôn đồng hành nâng đỡ Người để Người chèo lái con thuyền Hội thánh tới bến bình an.
Tôi nhớ đến Đức Tổng Giám Mục Giuse. Xin Chúa cho người nhiều ơn khôn ngoan để người chăn dắt Tổng Giáo Phận. Xin cho Đức Hồng Y và quý Đức cha được bình an trong tuổi già, sau những ngày vất vả làm việc.
Tôi nhớ đến các linh mục trong lớp của tôi. Sau những ngày tháng bên nhau trong Chủng viện, giờ đây mỗi người một phương trời. Xin cho tất cả các bạn, dù ở đâu thì cũng cố gắng hoàn thành sứ vụ được giao phó.
Tôi nhớ đến các linh mục hưu dưỡng, những linh mục đang đau yếu bệnh tật. Có một lần, tôi đến thăm nhà hưu dưỡng Hà nội trong Sài gòn. Tôi cảm thấy các ngài thật cô đơn. Các ngài đã từng coi sóc nhiều giáo xứ khác nhau, nhưng giờ đây khi không còn làm mục vụ nữa, có mấy ai còn nhớ tới các ngài? Tôi nghe kể ở đây, có một cha già ra đi. Ngày lễ an táng chỉ có vỏn vẹn 12 người, kể cả Đức Giám mục chủ tế. Ôi! Một sự cô đớn đến tận cùng. Cô đơn trong tuổi già và trong cả cái chết.
Tôi nhớ đến các linh mục trẻ. Là những người trẻ, họ có nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng hay bốc đồng và thiếu kinh nghiệm. Biết bao nhiêu những cám dỗ, những cạm bẫy đang rình chờ. Chỉ một phút lơi lỏng, họ có thể sa ngã và quên đi lời thề hứa năm nào. Xin Chúa cho các linh mục trẻ biết luôn dành thời giờ cầu nguyện bởi chỉ trong cầu nguyện, các ngài mới dễ dàng vượt qua cám dỗ.
Tôi nhớ đến các linh mục đang gặp khó khăn trong đời sống và sứ vụ. Xin cho các ngài luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành để tiến bước.
Tôi nhớ đến các linh mục Giáo sư trong các Học viện và Chủng viện. Xin cho các ngài luôn có một đời sống gương mẫu thánh thiện để các ngài không chỉ là người dạy chuyên môn mà còn là những nhà đào tạo đích thực.
Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới. Trái đất này thật nhỏ bé trong cái vũ trụ bao la. Xin cho mọi người biết liên đới chia sẻ cho nhau.
Và tôi cũng không quên cầu nguyện cho chính bản thân mình. Tôi thấy mình vẫn còn quá nhiều bất toàn. Hôm nay, tôi nhận được một bức thư thật ý nghĩa của một bạn trẻ. Bạn ấy viết cho tôi thế này: “ Cha ơi, Chúa bảo chén thầy sắp uống các con cũng sẽ uống. Chúa yêu ai chắc chắn sẽ muốn người ấy uống chung một chén với mình. Nhưng cha đừng lo. Có chiếc di động (chuỗi Mân Côi) trong tay, cha hãy liên lạc với Đức Mẹ thường xuyên. Nếu cha giữ liên lạc với Đức Mẹ đều đặn hằng ngày bằng chuỗi Mân Côi, Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi cha trong những lúc khó khăn. Mẹ sẽ dạy cha biết cách thưởng thức những chén đắng như người ta thưởng thức một chén rượu ngon. Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa thiết lập chức Linh mục, con đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho cha và các linh mục trên toàn thế giới. Linh mục là món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban cho chúng con, con sẽ hết lòng trân trọng và yêu mến món quà ấy”.
Chớ gì tôi thực hiện được những lời cầu chúc chân thành của người bạn trẻ này. Chắc chắn tôi sẽ luôn tìm được niềm vui trong cuộc đời linh mục. Tôi cũng ước mong có nhiều người như bạn trẻ này, biết nâng niu và yêu quý món quà linh mục để luôn cảm thông, yêu thương, cộng tác và cầu nguyện cho các linh mục. Xin Chúa cho tất cả chúng ta thực hiện được lời di chúc của Chúa để thế giới trở nên tốt đẹp hơn: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15,12 )
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
Nhà Thờ Thái Hà