Lời từ cõi lặng (29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Lạy Chúa, chiêm ngắm Chúa trên Thập giá, con cảm nghiệm một tình yêu bao la của Chúa. Vì yêu, Chúa đã tự hạ mình để làm người. Vì yêu, Chúa đã chấp nhận vác Thập giá lên đồi Can-vê. Vì yêu, Chúa đã chết cho nhân loại. Con thấy Chúa đã chịu bao đau đớn cực hình. Chúa đã chịu bao điều sỉ nhục. Chúa đã bị lột trần. Từ trên Thập giá, con nghe như Chúa nói với con: “Ta không còn gì có thể cho con hơn được nữa”. Vâng, Chúa đã cho con tất cả. Quả đúng như lời Chúa nói : “không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Những giọt máu và nước cuối cùng từ cạnh sườn, Chúa cũng đổ ra cho nhân loại.

Tình yêu của Chúa dành cho con càng lớn lao bao nhiêu, con lại càng thấy tội lỗi của con nặng nề bấy nhiêu. Ngày hôm nay, càng ngày nhân loại càng chìm trong bóng đêm của tội lỗi. Con người dường như chỉ sống cho những khoái lạc của riêng mình. Khi con người tôn vinh lý trí và tự do của mình là lúc con người lạc bước. Khi con người gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống, con người không biết đâu là bến bờ. Con người loay hoay nhưng không tìm ra được giải pháp. Thế kỷ 20 với những cuộc chiến tranh đã cướp đi hàng trăm triệu sinh mạng. Những cuộc khủng bố đẫm máu vẫn thường xuyên diễn ra. Những cuộc chiến chưa có hồi kết. Con người luôn sống trong sự đe dọa và bất an. Nền văn minh vật chất và phóng túng là nguyên nhân của hàng triệu ca phá thai hằng năm. Chưa bao giờ nhân loại tiến bộ như hôm nay, vậy mà vẫn còn đó bao người chết đói. Dường như Chúa vẫn còn tiếp tục bị nhân loại kết án và đóng đinh.

Ngày hôm nay, khi con nhìn lên đồi Can-vê với ba cây thập tự giá, con thấy giữa tận cùng của khổ đau, vẫn ánh lên niềm hy vọng. Chúa bảo khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta. Một trong hai tên trộm cướp đã thống hối và tin tưởng vào Chúa. Và Chúa đã hứa với anh: “Hôm nay, anh sẽ ở cùng Ta trên thiên đàng” (Lc 23,43 ). Không bao giờ là muộn màng cả. Chỉ cần con quay trở về với Chúa. Chỉ cần con nhận ra Chúa là chủ đời con và nhận ra thân phận yếu hèn của mình, con sẽ tìm được hạnh phúc và bình an.

Lạy Chúa, trên chặng đàng thánh giá, Chúa đã ngã xuống nhiều lần. Thế nhưng, Chúa vẫn đứng dậy để đi đến cuối hành trình. Chúa đã hoàn tất cuộc vượt qua để cứu độ con. Xin cho con luôn bước đi với Chúa. Giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống, nhiều lúc con cũng thấy chán nản và muốn buông xuôi. Xin cho con luôn hướng nhìn lên Chúa mà tiến bước. Con tin rằng qua đau khổ sẽ tới vinh quang, qua sự chết sẽ là bến bờ của Phục sinh. Xin cho tất cả mọi người đừng bao giờ thất vọng bỏ cuộc, nhưng luôn đặt hết niềm tin tưởng ở Chúa. Chắc chắn, chúng con sẽ thực sự được sống lại với Chúa. Amen.

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một

(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

(17): Thiên Chúa làm người 

(18): Xuống núi

(19): Chết để sống

(20): Nụ cười

(21): Mẹ Chồng

(22): Thông điệp người chết gửi người sống

(23): Trộm lành

(24): Rửa Chân

(25): Suy Niệm Lễ Truyền Tin

(26): Tuần Thánh

(27): Cứu Độ

(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh