LÀM THẾ NÀO ĐỂ GẶP ĐẤNG PHỤC SINH
Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia. Đó là niềm tin của tất cả những môn đệ Đức Ki-tô. Thánh Phaolô nói rằng “Nếu Đức Ki-tô đã không sống lại thì việc rao giảng của chúng tôi trở nên vô ích và đức tin của anh em cũng trống rỗng nữa”(1Cr 14,15). Vâng, nếu Đức Ki-tô không sống lại thì niềm hy vọng của chúng ta ở đâu? Chúng ta theo Chúa để làm gì? Nhưng Phục sinh hay sống lại nghĩa là gì? Đó không phải là trở lại cuộc sống này. Đó là khởi đầu của một cuộc sống mới. Đó chính là cuộc sống vĩnh cửu. Đức Giêsu sống lại hiện ra cho các môn đệ. Ngài không còn lệ thuộc vào không gian hay thời gian. Ngài đã trở thành vĩnh cửu. Chúa đã sống lại và Ngài đang sống. Chúng ta có thể gặp Ngài.
Chúng ta gặp Đấng Phục sinh khi đón nhận chính Thịt Máu Ngài. Hai môn đệ trên đường Emaus là một minh chứng sống động. Mắt các ông đã mở ra để nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh và trao cho các ông. Ngày hôm nay, khi linh mục đọc lời truyền phép, Bánh và rượu liền trở nên thịt và máu Chúa. Đó là một sự hiện diện thực sự. Chúa tiếp tục nuôi dưỡng đời sống ta. Ngài muốn ở trong ta vì Ngài yêu mến ta. Chỉ cần ta mở lòng đón nhận, ta sẽ có được sức sống Thần linh.
Chúng ta gặp Đấng Phục Sinh khi cùng nhau cầu nguyện. “ Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Trong cầu nguyện, Chúa đến với ta. Ngài sẽ hành động trong ta để ta có thể thốt lên như Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20)
Chúng ta gặp Đấng Phục Sinh qua Lời của Ngài. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Phêrô đã thốt lên: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Lời Chúa chính là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống ta. Lời Chúa xuyên thấu tâm hồn ta. Lời Chúa thức tỉnh ta. Hằng ngày, nếu ta biết dành thời gian suy niệm Lời Chúa, Chúa sẽ thực sự đến với ta. Ngài sẽ dạy ta biết phải sống thế nào để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.
Chúng ta gặp Đấng Phục Sinh nơi những con người ta gặp gỡ hằng ngày, nhất là những người đau khổ và bé mọn. “Những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Chúa đã tự đồng hóa mình với những người bé nhỏ nghèo hèn. Ngài vẫn có đó. Chỉ là chúng ta đã vô tình làm ngơ nên không gặp Ngài.
Chúng ta gặp Đấng Phục sinh qua từng giây phút hiện tại này. Đấng Phục Sinh đang làm chủ lịch sử và thời gian. Nơi Ngài, không có quá khứ và tương lai. Nơi Ngài là hiện tại vĩnh cửu. Để gặp Ngài, ta cũng cần trút bỏ gánh nặng của quá khứ và âu lo về tương lai. Ta hãy chú tâm vào giây phút hiện tại này. Ngài đang hiện diện trong trái tim mỗi con người. Khi ta luôn sống trong ý thức về từng giây phút hiện tại, Ngài sẽ rực sáng trong tâm hồn ta. Sức sống của Ngài sẽ lan tỏa trong ta. Ngài sẽ đổi mới từng suy nghĩ, từng lời nói và hành động của ta. Ta sẽ bước đi như một thực tại vĩnh hằng. Mỗi lời ta nói, mỗi việc ta làm đều có những nét tươi mới. Ta vẫn sẽ bước đi trong cuộc đời này, vẫn làm các công việc hằng ngày, nhưng với một cõi lòng nhẹ tênh. Ta vẫn sẽ gặp những thử thách nhưng những thử thách đó sẽ không còn làm ta đau khổ. Trái lại, chúng sẽ giúp cho con người của ta ngày một hoàn thiện hơn.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, con tin rằng Ngài đang thực sự đồng hành với chúng con trong cuộc sống này. Chính Ngài đã phán: “Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Con có thể gặp Ngài khi đón nhận Mình Máu Thánh Ngài. Con có thể gặp Ngài khi lắng nghe Lời Ngài dạy con. Con có thể gặp Ngài khi cầu nguyện. Con có thể gặp Ngài nơi những con người bé nhỏ hèn mọn. Và con có thể gặp Ngài trong từng phút giây của cuộc đời này. Thế nhưng, nhiều khi con đã thờ ơ với Thánh lễ. Con đã không dành thời giờ cầu nguyện và lắng nghe lời Ngài. Con cũng khước từ nhiều cơ hội để đón nhận những người anh em của con. Và con cũng thường xuyên đánh mất đi những phút giây hiện tại Ngài ban tặng cho con. Vì thế, con chưa có sức sống của Đấng Phục Sinh trong con. Chớ gì trong mùa Phục sinh này, Chúa sẽ sống lại thật trong linh hồn con. Và như thế, cuộc đời con sẽ thực sự được đổi mới. Amen!
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
(22): Thông điệp người chết gửi người sống
Nhà Thờ Thái Hà
