
Chúng ta hầu như ai cũng biết một người cần được cầu nguyện, đặc biệt là những người thân hay bạn bè đã rời xa Giáo Hội Công giáo.
Nhiều bậc cha mẹ đã nuôi dạy con cái trong đức tin vẫn luôn khao khát ngày con mình trở về với Giáo Hội.
Các linh mục và nhiều nhân vật Công giáo thường khuyến khích những người đang mong mỏi người thân của mình quay về.
Brandon Vogt viết trong cuốn sách Return: How to Draw Your Child Back to the Church rằng: “Không có đứa con nào là vô vọng.”
Ông khuyên rằng: “Cuối cùng, con của bạn ở trong tay Thiên Chúa, Đấng yêu thương nó còn hơn cả bạn. Ngài muốn nó trở về còn hơn cả bạn, và trong sự quan phòng của Ngài, Ngài có thể làm mọi sự.”
Goyo Hidalgo, một linh mục thuộc Tổng Giáo phận Los Angeles, cũng đã xuất bản một cuốn sách kể lại hành trình trở về với Giáo Hội sau nhiều năm rời xa.
Ngài thường khích lệ các bậc cha mẹ có con cái bỏ đạo, cũng như những người từng xa rời ân sủng của Thiên Chúa.
Cha Goyo viết: “Con người của tôi hôm nay là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.”
“Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn ở đó nhưng không. Người con hoang đàng đã đón nhận lòng thương xót ấy và trở về nhà. Vì thế, nếu bạn đang nghĩ đến hành trình trở về với Thiên Chúa, đừng do dự. Ngài đang chờ bạn và muốn tha thứ cho bạn.”
Lời cầu nguyện với Thánh Giuse để xin ơn hoán cải
Với tư cách là phu quân của Đức Maria, dưỡng phụ của Chúa Giêsu và Đấng bảo trợ của Giáo Hội hoàn vũ, Thánh Giuse là vị chuyển cầu rất thích hợp cho những ai đang cầu xin ơn hoán cải cho người thân trong gia đình.
Dưới đây là lời cầu nguyện mạnh mẽ với Thánh Giuse để xin ơn hoán cải:
Lạy Thánh Tổ phụ vinh hiển Giuse,
Đấng đã được Chúa Thánh Thần gọi là “người công chính”,
con tha thiết phó thác cho ngài linh hồn của [tên],
người mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc bằng giá Máu châu báu của Người.
Ngài biết rõ tình trạng đáng thương
và cuộc sống bất hạnh của những người
đã loại trừ Đấng Cứu Thế đầy yêu thương khỏi lòng mình,
và họ đang bị đe dọa bởi nguy cơ mất Người đời đời.
Con nài xin ngài đừng để linh hồn thân yêu ấy
tiếp tục đi trong con đường sai lạc;
xin gìn giữ họ khỏi nguy cơ đang đe dọa;
xin chạm đến trái tim của người con hoang đàng
và dẫn họ trở về
với vòng tay của Người Cha đầy yêu thương.
Con khẩn cầu ngài, xin đừng bỏ rơi họ
cho đến khi ngài mở cho họ
cánh cửa của Thành Thánh trên trời,
nơi họ sẽ ca ngợi và chúc tụng ngài muôn đời
vì hạnh phúc mà họ nhận được
nhờ sự chuyển cầu quyền thế của ngài.
Amen.
Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con!
Jacqueline Burkepile – churchpop.com