Một khoảnh khắc sâu đậm trong Thánh lễ đã giúp khám phá ơn gọi linh mục như thế nào

Ángel David 

“…và chính lúc ấy, Chúa đã gieo vào lòng tôi hạt giống ơn gọi.”

Trong Thánh Lễ, Ángel David đã nhận ra tiếng Chúa mời gọi dành cho đời mình.

Đây là câu chuyện của một chủng sinh người Mexico khám phá ơn gọi linh mục sau cuộc hoán cải sâu sắc của cha mẹ và hành trình trở lại đức tin của cả gia đình – từ vô thần đến đức tin Kitô giáo.

Từ vô thần thực tiễn đến gặp gỡ Thiên Chúa

Ángel lớn lên trong một gia đình đông con, vốn tự xem mình là có đạo nhưng lại sống điều anh gọi là “vô thần thực tiễn” – nghĩa là gần như phớt lờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Cùng với bốn anh chị em và cha mẹ, anh chia sẻ: “Chúng tôi không nhận ra Thiên Chúa trong đời sống thường ngày, và càng không đi tham dự Thánh Lễ.”

Mọi sự đổi thay khi cha mẹ anh quyết định trở lại với đức tin, lãnh nhận các bí tích và thành hôn trong Giáo Hội. Từ đó, cả gia đình dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng.

Ángel chia sẻ với Quỹ CARF: “Nhìn thấy cha mẹ trở về với đức tin chính là hạt giống ơn gọi Thiên Chúa gieo vào lòng tôi – và Người vẫn nuôi dưỡng nó mỗi ngày.” Đời sống Kitô giáo được canh tân của gia đình trở thành mảnh đất màu mỡ để ơn gọi của anh nảy nở.

Khoảnh khắc anh khám phá ra ơn gọi

Ángel cho biết lần đầu tiên anh nghiêm túc chạm đến đời sống đức tin là khi chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu. Điều bắt đầu như một thói quen gia đình đã trở thành khởi điểm của một hành trình thiêng liêng sâu xa. Việc giúp lễ giúp anh khám phá vẻ đẹp của phụng vụ, và trong sự thinh lặng của Thánh Lễ, anh cảm nhận rõ ràng lời mời gọi của Thiên Chúa.

Anh nhớ lại:

“Khoảnh khắc đặc biệt ấy xảy ra trong Thánh Lễ. Lúc đó, cha xứ có khoảng 50 người đang đợi xưng tội, và tôi nghĩ thật không thể nào cha có thể lo hết cho họ. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể là người thay mặt Thiên Chúa ban ơn tha thứ… và ngay lúc ấy, Người đã gieo vào lòng tôi hạt giống ơn gọi.”

Những thách đố của việc loan báo Tin Mừng hôm nay

Khi suy tư về đời sống đức tin tại Mexico, Ángel nhận thấy dù đất nước đa số là người Công giáo, việc truyền giáo vẫn đối diện nhiều thách đố.

Anh nói: “Thách đố lớn nhất là chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa duy vật nơi giới trẻ. Nó dẫn đến sự thiếu gắn bó với Giáo Hội. Thêm vào đó, sự gia tăng của nhiều tôn giáo và giáo phái khiến số người Công giáo suy giảm phần nào.”

Tuy vậy, anh cho biết lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe vẫn là nguồn hy vọng:

“Ở Mexico, Đức Mẹ Guadalupe được nhìn nhận như người Mẹ đầy yêu thương, luôn chăm sóc và chuyển cầu cho chúng ta. Vào ngày lễ Mẹ 12/12, ngay cả những người thuộc tôn giáo khác – hay cả người vô thần – cũng đến lần hạt Mân Côi trước tượng Mẹ. Nghe như đùa, nhưng đó là sự thật.”

Hiện nay, Ángel 20 tuổi và đang theo học để trở thành linh mục tại Đại học Navarra ở Pamplona, với sự hỗ trợ của Quỹ CARF.

Anh chia sẻ rằng khi đến Tây Ban Nha, anh rất ngạc nhiên: “Tôi không bao giờ tưởng tượng lại có ít người đi lễ đến thế. Có lần tôi tham dự Thánh Lễ mà chỉ có ba người.” Tuy nhiên, anh ghi nhận rằng các bạn trẻ Tây Ban Nha tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật đều sống đức tin cách rất nghiêm túc và sâu sắc.

“Linh mục hôm nay phải khỏe mạnh, khôn ngoan, thánh thiện”

Theo Ángel, Giáo Hội hôm nay cần những linh mục gần gũi và vững vàng trong đời sống thiêng liêng.

Anh chia sẻ: “Linh mục của thời đại này phải khỏe mạnh, khôn ngoan và thánh thiện – biết sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.” Anh cũng tin rằng linh mục cần biết sử dụng mạng xã hội như một phương thế loan báo Tin Mừng, “nhưng phải thật thận trọng, để không bị cô lập hay rơi vào những thông tin sai lệch.”