
Ngày 6 tháng 11, Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế cùng nhau tưởng niệm các vị Tử đạo Tây Ban Nha tại Cuenca và Madrid, được tuyên phong Chân phước vào các năm 2013 và 2022.
Chứng tá của các ngài, được niêm ấn bằng máu trong thời bách hại, vẫn tiếp tục truyền cảm hứng canh tân đoàn sủng Dòng Chúa Cứu Thế giữa một thế giới đang đối diện với nhiều thách đố mới.
Cha Antonio Manuel Quesada Montoro, CSsR, phó thỉnh nguyện viên án phong thánh, đã nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Religión Digital (25/10/2022):
“Thật đáng chú ý, tất cả các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được tuyên chân phúc trong thế kỷ XX đều là các vị tử đạo.”
Dù mục đích ban đầu của cuộc phỏng vấn là để nói về 20 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bị tử đạo tại Tây Ban Nha trong thời kỳ bách hại tôn giáo – 6 vị tại Cuenca, 2 vị tại Valencia và 12 vị tại Madrid – nhưng lời của cha Quesada đã hé mở một điều sâu xa hơn: một mẫu gương nên thánh mới, vang vọng giữa một xã hội rất khác với thời đại của các ngài.
Bên cạnh đó, còn có năm vị tử đạo Công giáo Hy Lạp được Thánh Gioan Phaolô II tuyên chân phước: bốn vị đến từ Ukraina và một vị từ Slovakia. Cha Quesada nói thêm: “Ngoài ra, tiến trình phong thánh cho 30 tu sĩ Ba Lan thuộc cộng đoàn Warsaw, bị Đức Quốc Xã sát hại năm 1944, vẫn đang được tiến hành.”
Châu Âu – vùng đất không ngờ của các vị tử đạo
Nhân dịp lễ tuyên chân phước các vị Tử đạo Cuenca năm 2013, Cha Michael Brehl, CSsR, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế khi đó, đã viết trong thư luân lưu:
“Trong hai trăm năm đầu tiên của Hội Dòng Chúa Cứu Thế, chưa có một nhà truyền giáo nào bị giết hay được Giáo Hội công nhận là tử đạo. Thánh Anphongsô đã mơ về những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng đến tận những miền xa xôi và sẵn sàng chịu tử đạo vì trung thành với Đức Kitô. Nhưng trước năm 1936, chưa có ai trong Dòng phải chịu chết vì đức tin.
Tôi không nghĩ Thánh Anphongsô có thể hình dung rằng những vị tử đạo đầu tiên của Hội Dòng lại xuất hiện tại Tây Ban Nha. Điều đặc biệt là, kể từ năm 2001, Giáo Hội đã công nhận 11 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống mình cho Đức Kitô và dân Người – tất cả đều trong thế kỷ XX, và tất cả đều tại châu Âu: Tây Ban Nha, Ukraina và Slovakia.”
Tưởng niệm các vị tử đạo là canh tân đoàn sủng Dòng Chúa Cứu Thế
Chín năm sau, vào tháng 10 năm 2022, Giáo Hội lại long trọng tuyên chân phước cho 12 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khác, cũng đã chịu tử đạo trong nội chiến Tây Ban Nha năm 1936. Biến cố ấy vang dội sâu sắc trong toàn Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, đặt ra một câu hỏi cần thiết: chứng tá của các anh em ấy mang ý nghĩa gì cho những thế hệ hôm nay?
Cha Francisco Javier Caballero, CSsR, viết trên Icon editorial (10/2022):
“Các vị tử đạo là bằng chứng sống động cho thấy Lời Chúa và tình liên đới có sức mạnh nâng đỡ mọi yếu đuối, biến đổi tâm hồn ích kỷ và biểu lộ niềm vui Tin Mừng mà không ai có thể cướp mất.
Đối với chúng ta, việc mừng kính các vị tử đạo này phải là cơ hội để canh tân đời sống thiêng liêng, mở rộng các cộng đoàn, hoán cải trong việc sử dụng của cải, và gắn bó hơn nữa với Lời Chúa – Đấng chữa lành và biến đổi, nâng dậy kẻ yếu đuối và lên tiếng cho người bị áp bức.”
Trong Thánh lễ Tạ ơn sau lễ tuyên chân phước tại Madrid (23/10/2022), Cha Rogério Gomes, CSsR, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, đã chia sẻ:
“Tử đạo không phải là điều xa vời với chúng ta.
Có biết bao hình thức tử đạo trong thế giới hôm nay – tử đạo vì đói nghèo, chiến tranh, bạo lực, di cư, vì cảnh khốn cùng đang giày vò hàng triệu người, vì sự loại trừ xã hội, vì chủ nghĩa cực đoan tôn giáo hay chính trị, vì dấn thân bênh vực công lý và người nghèo mà bị bách hại và giết hại.
Những con người ấy đang sống cuộc Thương khó của Đức Kitô ngay trong thân phận mình. Vì thế, khi chúng ta mừng kính 12 vị tử đạo của mình, chúng ta cũng tưởng nhớ đến các vị tử đạo của hôm nay – những người nam, người nữ và trẻ em đang chiến đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn, hay đang chết đi trong âm thầm và tàn nhẫn như những nạn nhân của tội lỗi xã hội.”
📖 Nguồn: Scala News
Nhà Thờ Thái Hà