Người Công giáo xa quê tại Hà Nội sinh hoạt tại Thái Hà

Thái Hà (14.04.2016) – Hiện có hàng chục ngàn người Công giáo thuộc các giáo phận tại Miền Bắc đổ về thủ đô làm việc, học tập.

Những anh chị em này cần một không gian để sống đức tin và nhiều người đã chon Thái Hà làm điểm hẹn mỗi tối, mỗi tuần.

Hiện có hơn 20 cộng đoàn, với hàng ngàn anh chị em xa quê đang sinh hoạt tại Thái Hà vào các ngày trong tuần. Mỗi cộng đoàn được tổ chức nề nếp, có thánh bổn mạng, có ban điều hành với chương trình cầu nguyện, hoạt động cụ thể.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và Giuse Trần Hữu Hoan thuộc tu viện DCCT Hà Nội cùng với quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đồng hành, hướng dẫn anh chị em.

Sau một ngày học tập, làm việc mệt nhọc, anh chị em tranh thủ quy tụ nhau tại chính phòng trọ hoặc gia đình một thành viên để cầu nguyện. Các cộng đoàn lên lịch để tập hát, tập kèn, tập trống, tập dâng hoa….tại Thái Hà.

Nhờ sự hiện diện và các sinh hoạt của anh chị em xa quê, Thái Hà làm cho các hoạt động tại ngôi đền nhỏ bé Thái Hà luôn nhộn nhịp.

Anh chị em xa quê cầu nguyện tại phòng điều hành tối 08/4/2016
Tập hát. Các sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội giúp anh chị em xa quê

Tập kèn tây. Đội kèn xa quê hiện có hơn 100 thành viên

Tập dâng hoa chuẩn bị cho Tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ (tháng 5 dương lịch)

Đội trống xa quê tập tại Đền Giêrađô, Thái Hà

Truyền Thông Thái Hà. Ảnh từ FB Gia Đình Công Giáo Xa Quê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.