Lần đầu khi chủng sinh Phêrô Trần nghe tiếng gọi từ Việt Nam lên đường đến Sydney, Úc để gia nhập chủng viện tại Sydney, cha mẹ thầy đã phản đối.
Thầy Phêrô chia sẻ: “Cha mẹ ngừng nói chuyện với tôi. Các ngài rất sốc. Cha mẹ tôi muốn tôi ở gần, để tôi có thể về thăm vào các dịp cuối tuần. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho cha mẹ và cho tôi.”
Các anh chị của thầy Phêrô đã kết hôn. Trách nhiệm tài chính đối với bố mẹ giờ đây là bổn phận của thầy Phêrô và thầy đã chu toàn bổn phận đó.
Thầy Phêrô đã lấy bằng cử nhân Quản trị văn phòng tại một trường Đại học. Thầy bắt đầu làm việc cho một công ty với mức lương tốt. Người chủ rất ấn tượng với chàng thanh niên này, có lần ông đã gợi ý gả con gái của mình cho anh.
Cuộc sống của thầy Phêrô Trần đã rẽ qua hướng khác so với những gì thầy đã suy nghĩ ban đầu.
Thiên Chúa có kế hoạch của Người. Thầy Phêrô nhớ lại: “Tôi có tất cả: tiền bạc, danh tiếng, nhưng trái tim tôi lại ở nơi khác. Tôi không cảm thấy thỏa mãn. Tôi phải lắng nghe trái minh mình.”
Ngày kia, trong một lần xưng tội, Phêrô Trần đã có một trải nghiệm thay đổi con đường cuộc đời mình. “Lần đầu, tôi cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa đổ xuống trên tôi, và tôi đã nói: ‘Con muốn trở thành linh mục.”
Phêrô Trần đã kể chuyện này với cha mẹ. Cha mẹ thầy đã cầu nguyện và tin rằng, Thiên Chúa đang gọi người con trai của mình vào con đường phục vụ qua chức vụ linh mục.
Cha mẹ đã nói với thầy: “Con hãy theo ơn gọi của con. Mọi sự sẽ tốt đẹp”
Vào năm 2017, trong một lần tình cơ gặp Đức cha Danny Meagher, khi đó còn là linh mục Danny. Thầy Phêrô Trần đã nhận lời mời đến Sydney để gia nhập Chủng viện Mục Tử Nhân Lành.
Thầy Phêrô đã phải đối mặt với nhiều thử thách khi đến một quốc gia mới. Từ ngôn ngữ đến văn hóa. Thầy Phêrô Trần đã được các chủng sinh và các vị ân nhân để tiếp tục ơn gọi làm linh mục của mình.
Hiện tại, thầy Phêrô Trần đang giúp xây dựng Giáo hội tại Sydney sau khi gia nhập Chủng viện Mục Tử Nhân Lành vào năm 2017. Là một người lãnh đạo đức tin trong tương lai, thầy hiện đang giúp 14 bạn trẻ sẽ gia nhập chủng viện vào năm 2025 này.
Thầy Phêrô Trần chia sẻ” “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã hỗ trợ chúng tôi. Tôi không thể có mặt ở đây hôm nay nếu không có sự hỗ trợ và lời cầu nguyện của quý vị.”
“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến từng người trong quý vị. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi, để chúng tôi có thể trở thành những người của Thiên Chúa và phục vụ mọi người trong tương lai.”
Năm nay, Giáo phận kêu gọi các tín hữu tại Sydney trợ giúp ơn gọi linh mục. Hy vọng những câu chuyện về sự hy sinh và phục vụ của thầy Phêrô Trần truyền cảm hứng và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tín hữu, nhằm nuôi dưỡng ơn gọi linh mục trong tương lai.
Văn phòng Phát triển và Gây Quỹ Công Giáo tại Syned đang gây quỹ để hỗ trợ các chủng sinh như thầy Phêrô Trần và các thầy chủng sinh khác.
Bà Tania Penny, phụ trách Văn phòng Gây Quỹ chia sẻ: “Chủng viện hoàn toàn được tài trợ qua các khoản đóng góp, nếu nguồn tài chính không được duy trì, thì tương lai đức tin chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Giáo hội đang già đi, và chúng ta cần những linh mục mới để đến với giáo xứ, để thắp lên ngọn lửa đức tin trong lòng mọi người,”
“Xin hãy đóng góp ngay hôm nay. Các chủng viện chính là tương lai của Giáo hội ngày mai. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn, chúng tôi không thể đào tạo ra những linh mục mà Giáo hội cần.”
Thầy Phêrô Trần đang chờ đợi 14 linh mục trong tương lai sẽ vào Chủng viện trong năm nay.
Thầy nói: “Chúng ta có những thời gian đầy hứa hẹn phía trước cho Giáo hội. Chúng ta chấp nhận thử thách không chỉ mang Thiên Chúa đến với mọi người, mà còn thắp lên ngọn lửa đã có trong họ, bởi vì đức tin đã được ban tặng cho họ từ khi rửa tội.”
catholicweekly.com.au