
Khi đến thăm công trình tu sửa nhà thờ Saint-Dominique – nơi cha của cô làm việc – Audrey đã tìm được động lực để xin lãnh nhận bí tích Rửa tội.
Carlos, một người thợ lát gạch, có một mối gắn bó đặc biệt với ngôi nhà thờ ở Pháp mà anh góp phần trùng tu: chính tại đây mà con gái anh, Audrey, 22 tuổi, xin được lãnh nhận phép Rửa.
Sau ba tháng đóng cửa và bảy năm thi công đầy nhiệt tâm, được thực hiện bởi một nhóm thiện nguyện viên và ân nhân tận tụy, ngày 12 tháng 9 vừa qua, nhà thờ Saint-Dominique tại Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret, Pháp) đã mở cửa trở lại đón các tín hữu.
Cha Stefano Cimolino cho biết:
“Công trường này chính là một nơi loan báo Tin Mừng.”
Ngài giải thích thêm rằng điều đó được thực hiện qua sự đón tiếp, đối thoại với các nhóm thầu, và qua sự tò mò của những công nhân – chẳng hạn khi họ hỏi về Nhà Tạm – dẫn đến các cuộc trò chuyện trong giờ giải lao.
Chính tại đây, cha Stefano đã kết thân với Carlos, người thợ lát gạch có cô con gái 22 tuổi vừa gặp gỡ Chúa Kitô.
Một phép Rửa bị trì hoãn
Tuy lớn lên trong một gia đình Kitô hữu, Audrey lại không được lãnh nhận phép Rửa từ nhỏ.
Cô chia sẻ với Aleteia:
“Gia đình tôi là Kitô hữu, nhưng giống như nhiều người khác, họ ít thực hành đức tin.”
Trong những năm học, một điều gì đó đã lay động tâm hồn cô.
“Tôi cảm thấy lạc lõng. Là người dễ lo âu, tôi thường có những suy nghĩ tiêu cực khiến mình bất an. Việc đọc sách, cầu nguyện và đến nhà thờ đã giúp tôi tìm lại bình an nội tâm.”
Mặc dù thực hành đức tin đã khoảng hai năm, Audrey vẫn chưa chính thức là dự tòng.
“Tôi đã muốn xin Rửa tội từ lâu, nhưng những biến cố trong cuộc sống như việc học và công việc khiến tôi cứ trì hoãn.”
Thời khắc được Chúa gợi mở
Chính nhờ công việc của cha cô tại nhà thờ Saint-Dominique mà thời điểm đó đã đến. Một ngày nọ, ông cho cô xem hình ảnh của nhà thờ này. Kiến trúc độc đáo của nhà thờ — gợi nhớ đến Lều Hội Ngộ trong Kinh Thánh — đã mời gọi sự suy tư và mở lòng. Và Audrey hiểu rằng chính tại đây, chứ không nơi nào khác, cô mong được lãnh nhận bí tích Rửa tội.
Khoảnh khắc của Quan Phòng
Audrey, hiện đang học truyền thông tại vùng Paris và thường về thăm bố mẹ ở Bray-Saint-Aignan, chia sẻ:
“Khi bắt đầu điều gì mới, tôi cần tạo một mối liên kết, một sự gắn bó. Và nhà thờ này đã mang lại cho tôi cảm giác ấy.”
Trong một lần về thăm, cha cô đã gợi ý cô gặp cha Stefano. Chỉ một lần tham quan công trình và một cuộc trò chuyện chân thành đã đủ để Audrey quyết định bước theo lời mời gọi của Chúa.
Cha Stefano chia sẻ:
“Cách cô ấy tiếp cận đã khiến tôi xúc động. Cô rất quyết tâm. Cô đã đọc nhiều sách để học cách cầu nguyện và mua một cuốn Kinh Thánh. Cô có cả một tủ sách phong phú giúp cô nuôi dưỡng đức tin cách cá nhân.”
Về phần mình, Audrey nhận ra tất cả như là một dấu chỉ từ Thiên Chúa:
“Cha tôi được giao một dự án trong một nhà thờ – điều mà ông gần như không bao giờ làm – đúng vào lúc tôi đang suy nghĩ về phép Rửa và bắt đầu đi nhà thờ. Đó là dấu chỉ của Quan Phòng.”
Ngày nay, cha mẹ cô rất tự hào về cô và quyết định của cô. Đức tin của Audrey còn đang truyền cảm hứng để họ trở lại với Hội Thánh.
“Mẹ tôi thường đi lễ cùng tôi,” Audrey chia sẻ, với lòng ao ước sớm được lãnh bí tích Rửa tội.
Trong khi chờ đợi, cô đang khám phá thành quả lao động của cha mình và biết bao người đã góp phần làm cho nhà thờ Saint-Dominique trở nên rực rỡ hơn trước.
Anna Ashkova – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà