
THÁI HÀ: CUNG NGHINH KIỆU CHÚA PHỤC SINH QUANH CÔNG VIÊN ĐỨC BÀ
Trong tâm tình hân hoan mừng Chúa đã sống lại, sau Thánh lễ lúc 18h, ngày 05.04.2026, Giáo xứ Thái Hà đã long trọng tổ chức nghi thức rước kiệu Chúa Giêsu Phục Sinh và kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên Công viên Đức Bà. Cùng đi với đoàn rước có quý cha, quý thầy, quý Soeurs, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Không giống những đoàn rước trong Tuần Thánh, vốn thấm đẫm đau thương và thinh lặng, rước kiệu Chúa Giêsu Phục Sinh là đoàn rước của niềm vui, của ánh sáng và hy vọng. Trong ánh sáng rực rỡ của ánh nến, như những ngọn lửa nhỏ mang theo lời cầu nguyện, lòng tin và trái tim được phục sinh của mỗi người. Những bài hát Phục Sinh được cất lên không chỉ bằng lời, mà còn bằng cả con tim, diễn tả niềm hân hoan của một cộng đoàn đã bước ra khỏi mồ chôn của tội lỗi và thất vọng, để cùng nhau tiến bước trong ánh sáng Phục Sinh, mang theo niềm hy vọng sống động nơi Đức Kitô.
Rước kiệu Chúa Giêsu Phục Sinh là một hành động tuyên xưng niềm tin sống động: “Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!” Khi đoàn rước tiến bước, như một cách thức tuyên bố cách công khai rằng cái chết đã bị đánh bại, ánh sáng đã chiến thắng bóng tối, và Đức Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển.
Rước kiệu Chúa Giêsu Phục Sinh, là loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân. Mỗi Kitô hữu được mời gọi không chỉ mừng lễ, mà còn trở thành nhân chứng của sự sống lại, đem ánh sáng và sự sống của Thiên Chúa đến nơi mình sống và làm việc.
Mỗi bước chân trong đoàn rước như là một hành trình thiêng liêng. Từ bóng tối của đêm canh thức, từ sự thống hối của Mùa Chay, chúng ta cùng nhau tiến bước với Chúa Phục Sinh, không chỉ bằng thân xác, mà bằng một con tim được đánh thức, một tâm hồn được đổi mới, và một đức tin bừng cháy bởi ân sủng phục sinh.

Nhà Thờ Thái Hà