Thái Hà: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày Thứ Bảy đầu Năm Ất Tỵ

THÁI HÀ: NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀO THỨ BẢY ĐẦU NĂM ÂM LỊCH

Đức cha Giuse Vũ Công Viện, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ sự Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 02/01 (Mồng Bốn Tết Nguyên Đán). Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Giu-se Đào Hữu Thọ, Quản hạt Hạt Chính Tòa, một số quý cha trong và ngoài Giáo phận Hà Nội cùng với cha Bề trên Giuse Nguyễn Văn Hội, cùng với quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Trời Hà Nội có những cơn mưa phùn thành hạt từ sáng sớm. Những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp từ Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh vẫn về ngôi Đền Thái Hà để kính Mẹ trong ngày Thứ Bảy đầu tháng, cũng là Thứ Bảy đầu năm Âm Lịch.

Trước Thánh lễ, có 45 phút hành hương, cùng cầu nguyện với Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong những ý tạ ơn và xin ơn tổng kết trong một năm, thầy dẫn cho biết, có 17.633 người tạ ơn và 154,996 người xin ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và qua Mẹ dâng lên Thiên Chúa.

Dẫn vào Thánh lễ, Đức cha Giuse Vũ Công Viện mời gọi mọi người xác tín: “Nơi bình yên nhất là vòng tay của Mẹ”. “Chúng ta hãy đặt để cuộc đời của chúng ta trong năm mới này trong tay của Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa che chở, gìn giữ chúng ta trong suốt năm mới. Niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, chúng ta dâng tất cả cho Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ và tháo gỡ tất cả.”

Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Như một người mẹ trần gian mỗi lần con cái đến xin cùng mẹ một điều gìn, dù khó khăn nhưng mẹ vẫn nói “để mẹ tính” và mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Đức Maria còn hơn người mẹ trần gian gấp nhiều lần. Mẹ yêu thương và cứu giúp con cái của Mẹ. Mẹ sẽ gỡ nút thắt là những khó khăn của con cái Mẹ, khi con cái Mẹ chạy đến cùng Mẹ.

Sau Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã cám ơn Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em hành hương khắp nơi về với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi ngôi đền nhỏ bé Thái Hà.

Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà cũng gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tọa lạc tại số 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Năm nay, từ ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán đến ngày 11 Tháng Giêng đều có giờ hành hương vào lúc 09 giờ 15 và Thánh lễ vào lúc 10 giờ 00 để kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cách riêng là ngày Mồng Ba Tết và Ngày thứ Bảy đầu Năm

Truyền Thông Thái Hà