
Hôm qua, Thứ Ba, 16/12 Giáo xứ Thái Hà đã kết thúc hai ngày tĩnh tâm Mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn hướng đến ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh sắp đến.
Cha Phêrô Trần Quang Diệu, Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã hướng dẫn hai ngày tĩnh tâm. Chủ đề xoay quanh hai ngày tĩnh tâm là “ánh sáng” và “loan báo Tin Mừng”.
Ngày tĩnh tâm bắt đầu từ lúc 18 giờ 30 với giờ Chầu Thánh Thể, 19 giờ 00: Thánh lễ. Sau Thánh lễ, cha Phêrô giảng thuyết khoảng 45 phút, sau đó quý cha ngồi tòa giải tội, ban Bí tích Hòa Giải cho các hối nhân.
Trong ngày tĩnh tâm thứ nhất, cha Phêrô mời gọi mỗi người trở nên ánh sáng giữa bóng tối của đời sống hôm nay: “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng” (Tv 112,4). Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống là “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13.14), không chỉ trong những không gian thánh thiêng, nhưng ngay giữa đời sống thường nhật: nơi công sở, khu phố, gia đình và cả trong chính nội tâm mình. Khi con người biết để cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi, trần gian có thể trở thành nơi Thiên Đàng hiện diện, nơi “sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ; bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau” (Is 11,6), và con người sống với nhau trong bình an và yêu thương.
Tiếp nối tinh thần ấy, trong ngày thứ hai, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn ra đi như người gieo giống: “Người gieo giống đi ra gieo giống” (Mt 13,3), với tấm lòng quảng đại, sẵn sàng gieo những hạt giống Tin Mừng dù gặp vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nhấn mạnh: “Tôi thích một Giáo Hội bị bầm dập, đau đớn và lấm lem vì đã ra ngoài các nẻo đường, hơn là một Giáo Hội ốm yếu vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của riêng mình.” Mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở thành một nhà truyền giáo giữa đời thường, một thừa sai của niềm hy vọng, làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống cụ thể: biết quảng đại giúp đỡ người khó khăn, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm…
Theo thông báo trước, Giáo xứ sẽ có ba ngày tĩnh tâm. Tuy vậy, do cha Phêrô có công việc mục vụ quan trọng đột xuất nên ngài đã không thể hiện diện để giảng thuyết theo chương trình đã định.
Hôm nay, Thứ Tư 17/12, chương trình vẫn được giữ như đã thông báo: 18 giờ 30: Chầu Thánh Thể; 19 giờ 00: Thánh lễ. Sau Thánh lễ không có giờ giảng thuyết, quý cha sẽ ngồi tòa giải tội luôn.
Ước mong mỗi chúng con biết chọn con đường hẹp nhưng đẹp lòng Chúa, can đảm ra đi loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa, những người đang khô khan nguội lạnh và những người nghèo khổ tất bạt, để qua đời sống yêu thương, mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa (x. Ga 13,35).

Nhà Thờ Thái Hà