Thái Hà: Tĩnh tâm giữa các ban điều hành trong Giáo xứ

Hướng đến lễ bổn mạng Thánh Anphongsô, quan thầy của giáo xứ (01.08.2025), đồng thời nuôi dưỡng đời sống đức tin và gia tăng tình huynh đệ giữa các thành viên trong Ban Điều Hành (BĐH), sáng ngày 26.7.2025, theo lời mời gọi của Cha Bề trên Chính xứ Giuse Nguyễn Văn Hội, 125 ông bà, anh chị em trong BĐH các Giáo khu, Hội đoàn, Ca đoàn, Nhóm, Ban, và Hội đồng Mục vụ giáo xứ cùng lên đường tham dự ngày tĩnh tâm tại Nhà thờ Tam Đảo trực thuộc Giáo phận Bắc Ninh.

Trong buổi sáng, Cha Giuse đã chia sẻ đề tài: Cùng nhau phục vụ trong yêu thương và vâng phục. Cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ vô vị lợi, một đòi hỏi thiết yếu và là linh đạo sống động cho những ai đang cộng tác trong sứ vụ tại giáo xứ. Dựa trên lời dạy của Chúa Giê-su: “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,44), Cha Giuse mời gọi mọi người nhìn lại căn tính của người phục vụ theo gương Thầy Giêsu: quên mình, từ bỏ bản thân, sống vì người khác, và luôn sẵn sàng phục vụ không toan tính.

Ngài nhấn mạnh: Phục vụ không phải là tìm kiếm địa vị, mà là bước vào trường học của Chúa Giê-su, trở nên người tôi tớ thật sự: người biết khiêm tốn, hy sinh và đặt tha nhân làm trung tâm. Người phục vụ trong giáo xứ không chỉ đảm nhận công việc, mà phải sống tinh thần Tin Mừng, luôn học cách vâng phục trong yêu thương, và cộng tác hài hòa với nhau để xây dựng cộng đoàn đức tin vững mạnh.

Sau phần chia sẻ đầy ý nghĩa của Cha Giuse, cộng đoàn cùng nhau bước vào Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ không chỉ là cao điểm của buổi tĩnh tâm, mà còn là dịp để mỗi thành viên dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ, lắng đọng trong cầu nguyện và xin ơn đổi mới tâm hồn.

Bước sang buổi chiều, các anh chị em tiếp tục chương trình tĩnh tâm với phần chia sẻ mục vụ theo khối liên kết. Các tham dự viên được chia thành 10 nhóm nhỏ, đại diện cho các Giáo khu và Hội đoàn, để cùng thảo luận xoay quanh ba câu hỏi trọng tâm:

1. Bạn nghĩ gì về lời thánh Gia-cô-bê: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết?” (Gc 2,26)

2. Mỗi ngày và mỗi tuần, tôi đã làm gì để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng?

3. Theo bạn, hội đoàn hay giáo khu cần làm gì để liên kết với nhau và gia tăng thành viên?

Sau khoảng một tiếng đồng hồ thảo luận sôi nổi, Cha Giuse đã đúc kết lại những điểm chính yếu, giúp các ông bà, anh chị em trong BĐH nắm vững tinh thần và định hướng cụ thể. Cha Giuse nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối liên đới giữa các giáo khu và hội đoàn, làm sống động đời sống thiêng liêng cá nhân, đồng thời thể hiện đức tin qua hành động cụ thể trong đời sống thường ngày và công việc phục vụ.

Khép lại một ngày tĩnh tâm đầy ân sủng, cộng đoàn cùng nhau quy tụ trước Thánh Thể Chúa để chầu tạ ơn. Giây phút lặng đọng trước Thánh Thể là lúc mỗi người xét lại chính mình, kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục dấn thân phục vụ trong yêu thương và hiệp nhất, theo gương Thầy Giê-su, Đấng đã đến để phục vụ và hiến mạng sống vì người khác.

Sau giờ chầu, mọi người ra về trong niềm vui, sự bình an và lòng quyết tâm đổi mới. Ngày tĩnh tâm khép lại, nhưng một hành trình sống đạo trưởng thành hơn lại mở ra, hành trình của những người phục vụ, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả đời sống dấn thân cụ thể trong từng công việc nhỏ của giáo xứ.

BTT