Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giải thích lý do tại sao chúng ta không thể sống thiếu hy vọng

Chúng ta đều cần niềm hy vọng để sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui, đặt hy vọng vào Thiên Chúa và không để những bi quan của thế giới kéo chúng ta xuống.

Hy vọng là một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống tràn đầy niềm vui. Nếu không có hy vọng, cuộc sống của chúng ta có thể biến thành một trải nghiệm buồn bã mà chúng ta muốn trốn tránh.

Hơn nữa, hy vọng của chúng ta cần phải đặt vào Thiên Chúa, vì đó là niềm hy vọng duy nhất có thể chịu đựng mọi cơn bão trong cuộc đời.

Sống với hy vọng

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về hy vọng trong một cuộc điện đàm với giới trẻ trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào năm 1987. Ngài giải thích cách mà hy vọng là điều cần thiết cho cuộc sống:

“Chúng ta không thể sống thiếu hy vọng. Chúng ta phải có một mục đích trong cuộc sống, một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Chúng ta phải khao khát một điều gì đó. Không có hy vọng, chúng ta bắt đầu chết dần.”

Ngài tiếp tục mở rộng thêm nhận định này bằng hai ví dụ về những người sống với hy vọng hoặc không có hy vọng:

“Tại sao đôi khi có một người có vẻ khỏe mạnh, thành công trong mắt thế gian, lại tự tử bằng cách uống quá liều thuốc ngủ? Còn ngược lại, tại sao chúng ta lại thấy một người bị khuyết tật nặng lại tràn đầy hứng khởi sống? Có phải vì hy vọng không? Người kia đã mất hết hy vọng; còn người kia, hy vọng sống động và tràn đầy. Rõ ràng, hy vọng không xuất phát từ tài năng, hay từ sức khỏe thể chất và thành công! Nó đến từ một điều gì đó khác. Chính xác hơn, hy vọng đến từ một ai đó, một ai đó vượt qua chính chúng ta.”

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tin rằng, chìa khóa để sống với hy vọng là một đức tin mãnh liệt và niềm tin vào Thiên Chúa:

“Hy vọng đến từ Thiên Chúa, từ đức tin vào Thiên Chúa. Những người sống với hy vọng là những người tin rằng, Thiên Chúa tạo ra họ với một mục đích và Ngài sẽ lo liệu mọi nhu cầu của họ. Họ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ như một Người Cha trung tín. Bạn có nhớ lời khuyên mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ khi họ dường như lo lắng về tương lai không? Ngài nói: ‘Các con đừng lo lắng về cuộc sống, các con sẽ ăn gì, hay về thân thể, các con sẽ mặc gì. Sự sống thì quan trọng hơn thức ăn, và thân thể quan trọng hơn áo mặc. Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không có kho tàng cũng không tích trữ, thế mà Thiên Chúa nuôi chúng. Các con có quan trọng hơn các loài chim không!’ (Lc. 12, 22-24). Vâng, Thiên Chúa biết mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài là nền tảng cho hy vọng của chúng ta.”

Nếu không có hy vọng vào một Thiên Chúa yêu thương và giàu lòng thương xót, chúng ta sẽ không còn gì để sống trong cuộc đời này.

Khi một thử thách đến với chúng ta, chúng ta sẽ muốn tránh xa nó bằng mọi giá và chạy trốn khỏi nó, không hiểu lý do vì sao nó lại xảy ra.

Tuy nhiên, khi chúng ta đặt hy vọng vững vàng vào Thiên Chúa, chúng ta tin rằng Ngài sẽ trợ giúp chúng ta và giúp chúng ta vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống.

Chúng ta cần hy vọng để giữ mắt nhìn vào tình yêu mà Thiên Chúa muốn tuôn đổ xuống trên chúng ta.

Philip Kosloski, aleteia.org