Thánh Gioan Phaolô II tin rằng sự dữ sẽ không thắng

Vatican, tháng 2/1986 – Trong những ngày tháng phục vụ tại Tòa Thánh, Đức Gioan Phaolô II luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng bất diệt rằng sự dữ sẽ không thể thắng sự thiện.

Trước những cảnh bạo lực bi thương lan tràn khắp nơi trên thế giới, thậm chí ngay trong chính quê hương mình, con người rất dễ rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta cũng dễ bị cám dỗ đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nghĩ rằng chỉ cần tiêu diệt những kẻ gây tội ác là có thể mang lại hòa bình.

Tuy nhiên, cái nhìn Kitô giáo không phải là thất vọng, cũng không phải dùng bạo lực để diệt trừ sự dữ, mà là cậy trông và tín thác vào tình yêu Thiên Chúa.

Sự dữ sẽ không thắng

Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2005, Thánh Gioan Phaolô II viết:

“Dựa trên xác tín rằng sự dữ sẽ không thắng, Kitô hữu nuôi dưỡng niềm hy vọng bất khả chiến bại, nâng đỡ những nỗ lực của họ nhằm thăng tiến công lý và hòa bình. Dù tội lỗi cá nhân hay xã hội vẫn ghi dấu trên mọi hoạt động của con người, niềm hy vọng luôn thôi thúc chúng ta dấn thân cho công lý và hòa bình, cùng với sự xác tín chắc chắn rằng có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”

Ngài không xem đây là một ảo tưởng viển vông, nhưng là sự thật. Sự dữ có vẻ mạnh mẽ, nhưng với ơn Chúa, tất cả chúng ta đều có thể trở thành khí cụ của sự thiện:

“Trước biết bao thảm cảnh trong thế giới hôm nay, Kitô hữu khiêm tốn tuyên xưng rằng chỉ có Thiên Chúa mới ban cho con người và các dân tộc khả năng vượt thắng sự dữ và thực hiện điều thiện. Nhờ cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta và đã trả giá để giải thoát chúng ta (x. 1 Cr 6,20; 7,23), mang ơn cứu độ cho mọi người. Với sự trợ giúp của Người, ai nấy đều có thể lấy thiện thắng ác.”

Lấy thiện thắng ác

Thánh Giáo hoàng nhấn mạnh: chúng ta không thể lấy ác thắng ác, mà chỉ có thể thắng sự dữ bằng sự thiện.

Bạo lực trong thế giới này sẽ được giảm bớt khi con người biết đón nhận ơn Chúa, chọn con đường hẹp của Tin Mừng, dám yêu thương thay vì thù ghét.

Hơn hết, ta cần ghi nhớ rằng sự dữ sẽ không có tiếng nói sau cùng. Khi trần gian này khép lại, Thiên Chúa sẽ mở ra Trời Mới Đất Mới, nơi không còn bạo lực hay hận thù, nhưng chỉ còn hòa bình vĩnh cửu.

Dù hiện tại khó nhận thấy, nhưng chúng ta được mời gọi hy vọng: Thiên Chúa đang làm chủ lịch sử và chuẩn bị cho nhân loại một nền hòa bình trường cửu.

Philip Kosloski – aleteia.org