Thánh lễ An táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông sâu xa của toàn thể Dân Chúa, Thánh lễ An táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được cử hành trọng thể vào sáng ngày 27-03-2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ngay từ sớm, linh cữu của Đức cố Hồng y đã được di quan từ Nhà Nguyện cổ ra lễ đài. Cộng đoàn hiện diện được mời gọi bước vào giây phút thinh lặng, sốt sắng cầu nguyện bên vị mục tử đáng kính trước khi Thánh lễ bắt đầu.

Đúng 8g30, Thánh lễ An táng chính thức được cử hành với sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, 34 Đức Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler, cùng đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tín hữu.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã lắng nghe những lời hiệp thông và chia buồn từ khắp nơi trong Hội Thánh. Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chưởng Ấn Tòa Giám mục, đã công bố điện văn của Đức Thánh Cha và thư phân ưu của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle. Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski và Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã bày tỏ tâm tình phân ưu sâu sắc với Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Sau phần công bố Lời Chúa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ bài giảng, khắc họa hình ảnh một vị mục tử hiền lành, trung tín và hết lòng phục vụ Hội Thánh của Đức cố Hồng y Gioan Baotixita.

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha Giuse Bùi Công Trác thay mặt Tổng Giáo phận dâng lời tri ân đến quý Đức Hồng y, quý Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện.

Sau phép lành cuối lễ, vào lúc 10g02, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt. Tiếp đó, vào lúc 10g08, linh cữu Đức cố Hồng y được đưa vào Nhà Nguyện cổ để an táng tại Cung Thánh – nơi an nghỉ ngàn thu của ngài.

Nghi thức hạ huyệt được cử hành cách trang nghiêm, khép lại hành trình dương thế của một vị mục tử đã trọn đời dâng hiến cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Sự ra đi của Đức cố Hồng y Gioan Baotixita để lại niềm tiếc thương sâu sắc, nhưng đồng thời cũng khơi dậy niềm hy vọng vào sự sống đời đời trong Đức Kitô Phục Sinh.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Hình ảnh: @Tổng Giáo Phận Sài Gòn