
THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM HỒNG ÂN KHẤN DÒNG THẦY ANTÔN NGUYỄN ĐỨC HUỲNH C.Ss.R
Thứ hai – 25/08/2025, trong bầu khí ấm cúng và tràn đầy hồng ân Chúa, tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở đã diễn ra Thánh Lễ tạ ơn hồng ân 25 năm khấn dòng của Thầy Antôn Nguyễn Đức Huỳnh C.Ss.R (thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội).
Thánh Lễ đươc cử hành long trọng vào lúc 09h30 do Cha Giuse Đỗ Đình Tư – Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế chủ sự. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ và dâng lời tạ ơn với Thầy Antôn có sự hiện diện của Cha nghĩa phụ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, quý Cha linh tông, quý Cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, gia đình linh tông và huyết tộc của Thầy Antôn.
Ngỏ lời trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Giuse chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta cùng nhau quy tụ trong ngôi đền thánh linh thiêng này, cùng với thầy Antôn Nguyễn Đức Huỳnh dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì 25 năm thầy sống ơn gọi đời thánh hiến theo linh đạo của dòng Chúa Cứu Thế. Nhìn lại ngày này cách đây 25 năm, ngày 22/08/2000, người con của Giáo xứ Bằng Sở đã tiến lên để dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế, để trở nên tu sĩ thừa sai và thầy đã sống trọn vẹn với câu khẩu hiệu mà mình đã chọn: “ Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì nào có ích gì”. Chúng ta sốt sắng bước vào Thánh Lễ để cùng với Thầy Antôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã ban cho Thầy.”
Dẫn dắt từ các bài đọc trong Thánh Lễ, chia sẻ trong bài giảng Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng đã quảng diễn về 3 chủ đề: “Khiêm nhường, dâng hiến và cảm thức về ơn gọi”. Nhìn lại hình ảnh của Thầy Antôn, chúng ta thấy được một cuộc sống dâng hiến tu sĩ không chức Thánh, đòi hỏi một sự khiêm hạ âm thầm hiến dâng cho Thiên Chúa. Dù ở trong hoàn cảnh nào, Thầy vẫn trung thành với ơn gọi của mình, luôn khiêm hạ hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa, đón nhận sứ mạng để mang Chúa đến với mọi người.
Thánh Lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể sốt sắng, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, hoà chung tâm tình với thầy Antôn, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban xuống trên hành trình sống ơn gọi của Thầy.
Cuối Thánh Lễ, đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Bằng Sở, ông Giuse Nguyễn Văn Kính – trưởng Ban Mục Vụ giáo xứ gửi lời chúc mừng tới Thầy Antôn, gói trọn tâm tình yêu mến trong bó hoa tươi thắm cùng những tràng pháo tay của cộng đoàn hiện diện.
Với tâm tình tri ân cảm tạ, Thầy Antôn gửi lời tri ân tới quý Cha đồng tế, Cha nghĩa phụ, quý tu sĩ nam nữ và quý ân thân nhân đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Thầy trong ngày hồng phúc 25 năm khấn dòng. Cách đặc biệt, Thầy cũng gửi lời cám ơn tới ông bà cố cùng gia đình, đây chính là nơi sinh ra và lớn lên cũng như là điểm tựa vững chắc của Thầy trong hành trình ơn gọi sống đời dâng hiến.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn quan thầy và Cha Thánh Phêrô Lê Tuỳ, ban cho Thầy tràn đây ơn khôn ngoan, sức khoẻ và lòng yêu mến, để Thầy theo đuổi hành trình ơn gọi tu sĩ của mình, tuy âm thầm nhưng luôn toả sáng trong sứ vụ và Giáo Hội.

Nhà Thờ Thái Hà