Thánh nữ tử đạo Barbara trong lễ khởi công đào đường hầm metro Nhổn – Ga Hà Nội

Trong lễ khởi công đào hầm metro Nhổn – Ga Hà Nội vào sáng 30/7 vừa qua, các kỹ sư đến từ Italy trước khi vận hành cỗ máy TBM đã xin Chúa và Thánh Bổn mạng Barbara chúc lành cho công việc của mình.

Bàn thờ đơn sơ được đặt trước máy đào hầm gồm có tượng Chúa Chịu Nạn và tượng Thánh nữ Barbara, Bảo trợ của công nhân đào hầm và thợ mỏ của Ý. Cha tuyên úy dâng lời cầu nguyện và cử hành nghi thức chúc lành.

Thánh nữ tử đạo Barbara sinh vào cuối thế kỷ thứ III và qua đời vào năm 305 hoặc 306. Lễ kính ngài vào ngày 4 tháng 12.

Thánh nữ sinh trưởng và tử đạo tại Nicômêđia thủ đô xứ Bithynia (ngày nay là Ismidt, nước Thổ Nhĩ Kỳ phần bên Tiểu Á). Nguồn tài liệu xác thực nhất cho ta biết: ngài xuất thân từ một vương tộc quyền quý.

Lịch sử kể rằng, khi cha của Thánh nữ phát hiện thánh nữ theo Kitô giáo, ông đã tìm cách giết cô. Tuy nhiên, theo lịch sử, đã có một loạt các phép lạ giúp Thánh nữ trốn thoát.

Cuối cùng người cha đã bắt giữ Thánh nữ và đưa đến quan chức địa phương, Thánh nữ bị tra tấn nhưng vẫn giữ vững đức tin. Và cũng theo lịch sử, chính Chúa Kitô đã hiện ra và chữa lành vết thương cho Thánh nữ.

Sau nhiều lần nhất quyết không từ bỏ đức tin của mình, Thánh Barbara bị kết án tử hình. Và cũng đã có rất nhiều phép lạ xảy ra tại ngôi mộ của Thánh nữ.

Chính vì Thánh nữ rất hay cứu giúp những kẻ đến kêu xin, nên rất nhiều đoàn thể cũng như tư nhân đã đặt ngài làm thánh quan thầy, Thánh nữ là đoá hoa trinh bạch lại tử đạo vì danh Chúa nên đã được chọn làm quan thầy các thiếu nữ. Các người chuyên nghề hàng hải, các thủy thủ, các phao binh, các thợ mỏ thường nhận ngài làm Bổn mạng.

Tổng hợp: Truyền Thông Thái Hà

Ảnh: dantri.com.vn