Thứ Ba Lễ Đức Mẹ Núi Cát Mình: Tỏ lòng sám hối

Thái Hà (16.07.2024) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Khốn cho ngươi, hỡi người Khorađin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các người mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc ái vải thô, rắc tro lên đầu tở lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các người hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Mt 11,20-24)

Thánh Sýprianô đã từng nói rằng: “Với những người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn rộng mở”.

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể lại những lời quở trách của Đức Giêsu dành cho các thành Khorađin, Bếtxaiđa và Caphácnaum. Đây là những thị trấn giàu có và sầm uất. Cuộc sống của họ dường như đầy đủ bật chất và tiện nghi khiến cho họ bị mù lòa “con mắt đưc tin” và do đó họ không tin vào những phép lạ mà Đức Giêsu đã làm. Từ đó, họ không có tỏ lòng sám hối và tin vào Tin Mừng mà Đức Giêsu loan báo. Lời mời gọi sám hối không bao giờ là quá trễ, hãy chân thành nhìn nhận bản thân dựa trên những giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu đã trối lại cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất khỏi con quả tim chai đá để con biết sám hối và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…