Thái Hà (18.11.2025) – Đức Giêsu nhìn lên và nói: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,1-10).

Có câu chuyện hư cấu rằng Đức Giêsu hiện ra với một anh da đen khi anh này đang tìm cách vào nhà thờ của người da trắng. Đức Giêsu an ủi: Ta quá biết nỗi khổ của con, vì bao năm nay Ta cũng đang tìm cách để vào ngôi nhà thờ này.
Đức Giêsu nhìn lên vì Dakêu là một người lùn đang ở trên cây sung. Điều này ám chỉ thân phận thấp bé, yếu đuối của con người trước Thiên Chúa. Việc đón rước Đức Giêsu vào nhà đã làm biến đổi cuộc đời của ông: ông đã thi hành sự công bằng qua việc đền trả cho tha nhân và đặc biệt là nhận được ơn cứu độ cho ông và cả nhà.
Kỷ niệm cung hiến thánh đường Phêrô và thánh đường Phaolô, Hội Thánh nhắc nhở các Kitô hữu cần phải hành động như Dakêu, biết đón rước Chúa vào trong ngôi nhà tâm hồn để được Người biến đổi và ban ơn cứu độ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con để chúng con xứng đáng trở nên những ngôi thánh đường trong sạch nơi tâm hồn và đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà