Thái Hà (22.07.2025) – Khi ấy, Bà Maria Madalena đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà (Ga 20,1-2.11-18)

Phục Sinh là ngày lễ trọng đại nhất của Kitô giáo bởi sự kiện ngày xác nhận tính chân thực của những lời Đức Giêsu đã dạy và mở ra cho nhân loại niềm hy vọng về một đời sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, đối với các môn đệ thì ý tưởng về sự phục sinh này quả là khó nghĩ cho đến khi họ vừa chứng kiến cái chết đau thương và tủi nhục của Thầy mình, dù Người đã nhiều lần báo trước.
Maria Macdala cũng không ngoại lệ. Sự kinh hãi, bàng hoàng và đau xót dường như che lấp tâm trí cô, khiến cô cứ mải loay hoay cho rằng “có người đã lấy mất xác Thầy” mà không nhận ra chính Thầy đang hiện diện sống động trước mặt mình. Giữa tình cảnh ấy, tiếng gọi thân thuộc của Đức Giêsu vang lên, đánh tan cơn bão lòng đang giằng xé tâm hồn cô, giúp cô khám phá ra rằng, Đức Giêsu đích thực là một Thiên Chúa luôn ở cùng cô, cho cô và mọi người. Vì thế, cô hân hoan loan báo Tin Mừng này: “Tôi đã thấy Chúa”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra tiếng Chúa trong muôn gian khó của cuộc đời, vì Ngài là nguồn bình an đích thực của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà