Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Birgitta: Thi hành ý muốn Chúa Cha

Thái Hà (23.07.2023) – “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,46-50)

Chân Phước G. M. Balaguer nói: “Mẹ ơi mẹ, vì tiếng “xin vâng” Mẹ đã làm cho chúng con trở thành anh em của Chúa và thừa tự vinh quang của Người. Mẹ đáng chúc tụng.”

Tin Mừng hôm nay thoạt nghe dễ gây hiểu lầm về phản ứng của Đức Giêsu khi có Mẹ và anh em đến tìm gặp Người. Thật ra, Đức Giêsu không lãnh đạm với gia đình tự nhiên của mình. Nhưng Người muốn nhấn mạnh đến một gia đình thiêng liêng hơn. Nơi đó, họ trở thành anh chị em của nhau khi thi hành ý muốn của Chúa Cha: “Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”.

Để hoàn tất ơn gọi và sứ mệnh của mình, mỗi Kitô hữu được mời gọi theo gương Đức Giêsu tìm kiếm, nhận ra, yêu mến và làm theo thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa được tỏ ra trong Lời Chúa, qua các giới răn cũng như các biến cố xảy ra hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên người thân thiết với Cháu khi chúng con sẵn sàng làm việc theo ý muốn của Cha trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…