Thái Hà (11.11.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,7-10).

Phục vụ là sử dụng khả năng, sức lực, tài khéo của mình để làm những công việc vì lợi ích chung hay giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi. Còn khiêm tốn là đức tính hàng đầu đòi hỏi người phục vụ phải có.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ để dạy các môn đệ và dân chúng tinh thần phục vụ. Người phục vụ đích thực, trước hết phải biết khiêm tốn, lệ thuộc hoàn toàn vào ông chủ, hạnh phúc của họ cũng chỉ đơn giản là chu toàn bổn phận trong niềm vui chung của cả gia đình ông chủ.
Lời Chúa mời gọi mỗi người phải biết gắn bó và lệ thuộc vào Thiên chúa vì: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Thực vậy, khi con người càng biết tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa, nghĩa là càng phục vụ vô vị lợi, con người càng lớn lên và càng tìm lại được giá trị đích thực của bản thân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, noi gương Chúa trở nên những người phục vụ đích thực, với tinh thần khiêm tốn vô vị lợi. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà