Thứ Ba Lễ Thánh Gioán Phaolô II: Đợi chờ Chúa đến

Thái Hà (22.10.2024) – “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ”. (Lc 12,35-38)

Không biết lúc nào Chúa sẽ đến, nhưng chắc chắn Người sẽ đến và Người dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Vậy ta phải chuẩn bị như thế nào?

Tỉnh thức là đang trong tư thế sẵn sàng, như thể người đầy tớ thắt đai và cầm đèn sáng trong tay chờ chủ về. Đây là thái độ Môsê yêu cầu dân Do Thái phải có, khi ăn tiệc Vượt qua trước giờ xuất hành ra khỏi Ai Cập (x. Xh 12,11). Và đây cũng là thái độ mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Mỗi tín hữu chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng chu toàn tốt các việc bổn phận hằng ngày như Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Tôi nắm lấy những cơ hội có được mỗi ngày, để chu toàn những việc bình thường một cách phi thường”.

Ước gì mỗi người chúng ta hãy nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng ta sống trên trần thế này, và như thế chugns ta sẽ sống một cách tròn đầy giây phút hiện tại,, cho đi tất cả và lấp đầy tình yêu trong từng phút giây.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng và ban ơn trợ giúp để chúng con nhận ra ý Chúa trong từng giây phút giây của cuộc sống, hầu tất cả nhưgnx gì chugns con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…