Thái Hà (25.03.2025) – Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,26-38)
Đức Maria thật diễm phúc khi được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa, đây là một tin vui trọng đại khiến mẹ phải bối rối. Bởi vì, điều này vượt quá sức hiểu biết của con người. Nhưng qua lời giải đáp của sứ thần, Đức Maria đã tin tưởng tuyệt đối vào sứ điệp đó và Mẹ sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã trao phó cho Mẹ.
Trong cuộc sống hằng ngày, Thiên Chúa luôn gửi cho chúng ta sứ điệp liên quan đến công cuộc cứu độ của Người. Người vẫn không ngừng nói với chúng ta bằng tiếng nói của con người ngày nay. Nếu chịu khó lắng nghe, chúng ta sẽ thấy sứ điệp Thiên Chúa gửi cho mình, đó là những công việc thầm lặng trong cuộc sống thường ngày với mục đích đem đến ơn cứu độ cho người khác. Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi lời thưa “xin vâng” của chúng ta như chờ đợi lời thưa “xin vâng” của Mẹ Maria khi xưa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, khi suy niệm về biến cố Truyền Tin, chúng con mới hiểu rằng đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được, cũng không có gì là bé nhỏ tầm thường. Xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe và thực hiện Lời Chúa với tâm tình đơn sơ phó thác như Mẹ. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…