Thái Hà (06.01.2026) – Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Đức Giêsu và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn”. Người đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!”. (Mc 34-44)

Vua xe hơi Henri Ford được cho là đã nói rằng: “Nếu tất tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công tự nó đến”. Câu nói này cho chúng ta thấy rõ về sự cộng tác của mỗi cá nhân vào công việc chung. Nếu tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng thì thành công sẽ đến với chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy rằng chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ của các môn đệ cộng tác vào, Đức Giêsu đã làm một phép lạ lớn cho hơn năm ngàn người được ăn no. Một mình Thiên Chúa có thể làm được tất cả mọi sự, Người chỉ cần phán một lời là mọi sự có ngay tức khắc. Nhưng ở đây, Chúa lại không làm như vậy, Chúa muốn sự cộng tác của các môn đệ trong việc đi tìm kiếm bánh và cá nhỏ để làm nên những điều lớn lao. Điều này cho thấy Thiên Chúa cần đến sự cộng tác bé nhỏ của mỗi người chúng ta để hoàn thành những kỳ công vĩ đại của Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết cộng tác với ơn Chúa để xây dựng thế giới này ngày một tốt đẹp hơn, nhờ đó chúng con hoàn thành cuộc đời như ý định của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà