Thái Hà (07.04.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với bà Maria Mácđala: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?”. Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: ”Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. Đức Giêsu gọi bà: ”Maria!”. Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ”Lạy Thầy”). (Ga 20,11-18)

Chuyện kể rằng, hai chàng trai đi trên đường, anh da trắng cho rằng người da đỏ tai thính hơn vì nghe được tiếng dế kêu giữa phố. Bỗng nhiên, một đồng xu rơi. Tiếng đồng xu vang lên làm nhiều người ngoái đầu lại Anh da đỏ nói với anh da trắng: không phải tai tôi thính hơn, nhưng vì chúng ta luôn nghe rất nhạy những tiếng quen thuộc.
Trình thuật Tin Mừng cho biết, bà Maria Mađalêna không nhận ra Đức Giêsu khi gặp Người. Nhưng khi Đức Giêsu gọi bằng tiên quen thuộc “Maria”. Bà liền nhận ra đó chính là Thầy Giêsu và quay lại chào Người.
Trong cuộc sống, tiếng quen thuộc cho ta biết người đang hiện diện cùng mình là ai, dù ta không thấy người đó. Nhưng để xác quyết đó là người thân thì ắt hẳn, ta phải có một mối liên hệ mật thiết với người ấy qua việc sống và chia sẻ nhiều điều. Bà Maria đã gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, nhờ đó, bà nhận ra Chúa qua tiếng gọi thân thương. Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra Chúa hiện diện trong đời sống gắn bó mật thiết với Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, để phân biệt đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng la, chúng con cần tiếp xúc và trò chuyện với Chúa nhiều hơn; xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành lắng nghe Lời Chúa mọi ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà