Thái Hà (11.03.2025) – Đức Giêsu nói: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”. (Mt 6,7-15)
Trong hành trình trên sa mạc, Thiên Chúa đã ban cho dân Israel bánh làm lương thực và truyền cho dân, mỗi người hãy tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu mà lấy. Rồi họ lấy đấu đong: kẻ có nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu (x. XH 16,16-21).
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, xin Cha trên trời ban cho hôm nay lương thực hằng ngày. Lương thực hằng ngày để đảm bảo một đời sống căn bản, giúp con người không phải chịu cảnh túng quẫn. Đó cũng là lời nhắc nhở các môn đệ phải biết tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Lương thực tuy cần thiết, nhưng chính Chúa mới là Đấng ban phát mọi nguồn mạch sự sống.
Cuộc sống chúng ta hôm nay đầy những gánh nặng. Những gánh nặng chúng ta mang có thể vì một thế gian. Nhưng cũng không ít những người đang gồng gánh cuộc đời vì những điều cao cả, tốt đẹp. Đó là thực tại cuộc sống gia đình, con cái cùng biết lo toan với cơm áo gạo tiền.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong mọi hoàn cảnh, xin cho con biết tín thác vào Chúa, vì Chúa là nguồn thần lương nuôi dưỡng đời sống chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…