Thái Hà (18.03.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ Người rằng: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,1-12)
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Lãnh đạo là phục vụ: Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người mình điều khiển, phục vụ công ích. Lãnh đạo là nô bộc tình nguyện”.
Đã nhiều lần Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và để mang lấy gánh nặng của người khác. Người đã thay đổi quan niệm là người lãnh đạo thì phải có quyền lực của các ông bằng bài học khiêm tốn, phục vụ. Chính Người cũng làm gương cho các ông qua hành động cúi xuống rửa chân cho từng người và nhất là qua cái chết của Người trên thập giá. Qua đó, Người đặt ra một tiêu chuẩn mới: người lớn nhất không phải là người dùng quyền lực để lãnh đạo mà là người dùng trái tim để phục vụ. Giá trị của người đứng đầu không phụ thuộc vào uy lực của người đó, mà tùy thuộc vào khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó cho người khác. Ai không biết phục vụ thì là người nhỏ nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện nơi mỗi người chúng con gặp gỡ, để chúng con biết khiêm tốn phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…