Thái Hà (20.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu đáp lại rằng: “Ngày sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát” (Mc 2,23-28)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng chia sẻ: “Lòng thương xót không bị bó buộc bởi những giới hạn của luật pháp”. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi quá chú trọng vào luật lệ có thể làm lu mờ tinh thần yêu thương và lòng thương xót.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định luật lệ được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để trở thành gánh nặng. Khi các môn đệ bứt lúa vào ngày sabát, họ bị người Pharisêu chỉ trích vì cho rằng việc đó vi phạm luật nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chỉ ra rằng cần hiểu rõ tinh thần của luật, chứ không phải chỉ áp dụng cách cứng nhắc. Trong nhiều trường hợp, nhu cầu sống còn và lòng thương xót cần được đặt lên trên luật lệ.
Qua đó, Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta biết sống luật Chúa với tình yêu dành cho Chúa và tha nhân, không chỉ tuân theo luật lệ vì hình thức. Luật pháp tồn tại để giúp con người đến gần với Thiên Chúa hơn, sống trong yêu thương và bình an, chứ không phải để tạo ra áp lực hay giới hạn không cần thiết.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống với tinh thần yêu thương và lòng thương xót; xin giúp chúng con biết hành động vì tình yêu, để qua đó mang lại sức sống và niềm vui cho những người xung quanh. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà