Thái Hà (27.01.2027) – Bấy giờ, có kẻ nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, có mẹ mình và anh chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3,31-35)

Gia đình là nơi chúng ta luôn được yêu thương, được chở che, cũng như nhận được những lời chỉ bảo, động viên mỗi khi vấp ngã. Nơi đó, cha mẹ hằng yêu thương con cái một cách vô điều kiện và có thể hy sinh tất cả vì con cái mình.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ cho chúng ta biết về các thành viên trong gia đình của Người. Đó không chỉ là những người có liên hệ huyết thống, mà quan trọng hơn là những người biết mở rộng tâm hồn để thực thi ý Chúa.
Là những Kitô hữu, chúng ta đã được Đức Giêsu đón nhận vào gia đình của Người. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa một cách hời hợt, chậm chạp và miễn cưỡng. Và nên, ta thường có cái nhìn lệch lạc về những anh chị em ngoại đạo và coi họ như là người ngoài. Đứng trước thực trạng đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy rộng tâm hồn để đón nhận tất cả mọi người vào trong gia đình của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đi tìm ý Chúa trong lời nói và việc làm, trong cách sống và suy nghĩ, để nhờ đó chúng con được nên giống Chúa và trở thành anh chị em của nhau. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà