Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Giữ luật

Thái Hà (17.03.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu bảo người đau ốm: “Anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi!”. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sabát. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!”. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabát. (Ga 5,1-3a.5-16)

Trong luật Do Thái, người ta được phép cứu một con lừa rơi xuống giếng vào ngày sabát mà không phạm luật. Thế nhưng, họ lại phản đối việc Đức Giêsu cứu chữa người bệnh trong ngày này. Sự kiện ấy phơi bày sự mù quáng của một lối sống nệ luật, khi lòng người bị giam cầm bởi các quy định cứng nhắc mà quên mất tinh thần yêu thương của luật.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách giữ luật Chúa. Những người Do Thái trong câu chuyện vì đã quá nệ luật mà không nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, cũng không cảm nghiệm được mặc khải tình yêu qua việc Người giải thoát con người khỏi đau khổ và tội lỗi.

Giáo Hội nhắc nhở chúng ta dùng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Thiên Chua và phục vụ anh em. Hãy để mùa Chay này là thời gian chúng ta tự vấn: liệu chúng ta có đang giữ ngày của Chúa chỉ vì hình thức, hay đang sống tinh thần yêu thương mà Chúa mời gọi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết giữ luật Chúa với lòng yêu mến, để mỗi người chúng con xứng đáng lãnh nhận tình yêu vô bờ bến của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…