Thái Hà (23.12.2025) – Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elisabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân tích đều chia vui với bà. (Lc 1,57-66)

Thiên Chúa tạo dựng nên con người, và Người vẫn luôn chăm chút, và nuôi dưỡng họ. Do đó, Người vẫn luôn lắng nghe và nhu cầu của họ qua những lời cầu nguyện, và ban những gì là cần, là đang thiếu cho những người kêu xin.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, bà Elisabeth đã được Thiên Chúa ban cho một người con trai. Đây là món quà to lớn mà Thiên Chúa dành tặng cho bà, bởi lẽ sau bao năm chung sống với nhau mà ông Dacaria và bà Elisabeth vẫn không sinh được người con nào. Vậy mà khi về già, hai ông bà lại được Thiên Chúa đoái thương ban cho ông bà điều mong ước bấy lâu.
Việc sinh hạ một người con trai của bà Elisabeth là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người hãy biết tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của mình. Thiên Chúa sẵn àng ban những ơn lành cần thiết để con người có thể đạt đến ơn cứu độ. Bởi vậy, khi chúng ta biết kiên trì cầu nguyện, chắc hẳn Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, và những ơn đó là vì lợi ích thiêng liêng của mỗi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong lúc khó khăn, thiếu thốn và cần sự trợ giúp, xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài; vì nơi Ngài, chúng con được đón nhận mọi điều là đủ cho chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà